CHUYỆN CÓ THỂ ÍT NGƯỜI BIẾT ĐẾN!
Thứ hai, 25/08/2008 - 04:20:pm
...
Trường Chinh sinh ra ở làng Hành Thiện , Xuân Trường, tỉnh Nam Định.
Là ngưòi con của một vùng quê nổi tiếng về truyền thống khoa bảng, Trường Chinh là một trong những gương mặt tiêu biểu của lớp trí thức sớm giác ngộ cách mạng và tham gia vào sự nghiệp cứu nước. Trong suốt hơn 60 năm hoạt động, Trường Chinh đã có nhiều đóng góp nổi bật và cống hiến lớn lao vào sự nghiệp giải phóng dân tộc và dựng xây đất nước.
Ông đã 3 lần đảm trách cương vị là Tổng bí thư của Đảng CSVN và ông cũng là vị TBT của đổi mới (tháng 12.1986, Đại hội Đảng lần thứ VI đã chính thức thông qua đường lối đổi mới do Tổng Bí thư Trường Chinh và Ban Chấp hành TW đề xuất).
Có một chuyện có lẽ ít người biết mà gần đây được các cụ già quê tôi kể lại là trong thời ký kháng chiến chông Pháp có một bài hát lưu truyền về ông trong nhân dân. HM xin chép ra đây và mong nhận được ý kiế của các bậc tiền bối!
"Hoa bốn mùa cùng nhau đua tranh vui đón ngày xanh
Ta có một người anh yêu dấu đang cùng chiến đấu
Ta hoan hô: Người anh Cả Trường Chinh...
Quên gian lao, tranh đấu vì ... cần lao!"
Nhân dịp CM tháng 8 và Quốc Khánh 2/9 HM cũng muốn tìm hiểu chút về lịch sử mà!