Blog

DÒNG SÔNG QUÊ HƯƠNG

Thứ ba, 24/06/2008 - 08:12:am

..

Có lần con hỏi mẹ?

Ai đặt tên cho con?

Sao lại lấy tên sông

Làm tên con hả mẹ ...

Mẹ vui cười rạng rỡ

"Cũng là chuyện tình cờ"

Lúc ở tuổi  "mộng mơ"

Mẹ yêu dòng sông ấy....

 ...

Một sớm mai thức dậy

Tôi  lại hỏi cha rằng

Trên mảnh đất quê hương

Có gì yêu thương nhất

Cha mỉn cười, nheo mắt

Chỉ ra dòng sông Thương ...

Dòng sông xanh dịu êm

Dùng đặt tên con đó

  ...

Bây giờ thì đã rõ

Tên tôi - tên dòng sông

Bắt đầu từ  thuở ấy ...

Từ mối tình nồng cháy

Trên dòng nước sông Thương

Để lòng tôi vấn vương

Luôn yêu dòng sông Mẹ

 ...

Giờ cha không còn nữa

Mẹ cũng đã đi xa ...

Bên dòng sông quê nhà

Nước vẫn  xanh êm dịu

Vẫn chảy xuôi không mỏi

Cùng dòng đời trong tôi

Ôi,  DÒNG SÔNG - CUỘC ĐỜI ...

 ...

 

 

 

Các Bài Blog Khác Của Hatmua2512
Blog cùng loại "Tâm sự" trên Yume
Bình luận (23)
Hãy cho mọi người biết ý kiến của bạn đi nào!!!


Bạn có muốn bình luận cho bài viết này không?

Hãy Đăng ký / Đăng nhập để thể hiện ý kiến của bạn !!!