Blog

TRỐNG VẮNG

Thứ bảy, 24/05/2008 - 08:19:am

Tại sao khi yêu nhau người ta lại hay vô tình làm khổ nhau? Không thể nào hiểu nổi!

...

HM nghe mọi người ca ngợi tình yêu, nào là tình yêu là diệu kỳ, là mang lại cho ta sức mạnh ... Nhưng tình yêu liệu có lấy đi của ta cái gì không nhỉ?

...

Với mọi người thì tôi không biết, nhưng với mình thì nó có lý qua đi mất. Mình mới quen  "trên mức bè bạn"  một cô gái.... Cũng rất nhẹ nhàng,  thuộc loại ưa nhìn  và  mình cũng thấy  đáng yêu lắm.  Cô bạn có lẽ cũng vậy, rất quan tâm đến mình. Buổi sáng trước giờ lên lớp bao giờ cô ấy cũng phải ngó sang phòng làm việc của tôi xem tôi ăn mặc ra sao, có "nghiêm chỉnh" không, đầu tóc có gọn gàng, lịch sự không... Thành ra có mấy tháng tôi luôn phải tự soi mình trước... sợ có gì "khuất tất" mà bị cô  bạn gái phát hiện ra thì chắc là tôi ngượng lắm...  Và tôi cũng rất hãnh diện vì được bạn gái quan tâm!  Mà chuyện chúng tôi" đến với"  nhau thì các bạn cũng biết rồi đấy.  Cũng rất bình thường mà!

...

Nhưng  rồi tôi lại thấy hình như tôi không còn là tôi nữa. Tôi đã dánh mất tôi rồi hay sao vây? Chúng tôi dự định ngày thứ bay cuối tuần sẽ về quê thăm nơi này, nơi nọ.... Ngày chủ nhật  đi chợ Thương hay ra siêu thị đầu cầu Xương Giang mua đồ... là bạn tôi hình như đã chuẩn bị sẵn kế hoạch như  chuẩn bị giáo án lên lớp rồi. Tôi bắt đầu quen dần và có lẽ thói quen ấy đã đánh mất tôi!

...

Mới  "chớm yêu"  mà vậy thf khi yêu thật rồi thì sao nhỉ các bạn... và tôi sợ... Đêm nằm nghĩ vớ vẩn lại thấy người ta nói là  "đi lấy vợ là vơ lấy tội" . Tự cười với minh rồi tôi thấy cũng cần tìm lại "cái thân tôi"!

...
... Nhưng đi tìm lại cái gì đã  "trót" đánh mất cũng thật khó! ... và giờ thì tôi đang "bị giận", bị "hờn rỗi" ...

...

Kết cục là tôi  cảm thấy buồn, trống vắng... Làm gì bây giờ nhỉ?  Đúng là mình  hơi bị ngố quá. Thằng bạn cùng học nó đã có đứa gọi bằng bố rồi mà mình thì vẫn ngẩn ngơ  con nai vàng!  Mọi người khuyên tôi phải làm gì?

...

 

 

Các Bài Blog Khác Của Hatmua2512
Blog cùng loại "Tâm sự" trên Yume
Bình luận (39)
Hãy cho mọi người biết ý kiến của bạn đi nào!!!


Bạn có muốn bình luận cho bài viết này không?

Hãy Đăng ký / Đăng nhập để thể hiện ý kiến của bạn !!!