LÃO CHỈ TIN MỖI CÁI TÚT TÚT...
Thứ ba, 13/05/2008 - 10:27:pm
...
Một ông lão ngồi trước bậc cửa thở dài:
...
- Thời buổi bây giờ chẳng còn biết tin ai, tin vào cái gì nữa...
...
- Sao vừa sáng ra mà cụ lại có vẻ chán đời vậy cụ ơi? - Một anh bạn trẻ nghe tiếng than hỏi cụ.
...
- Thế anh không nghe gì sao? Nhà báo chống tiêu cực bây giờ thì lại mang tội, kẻ bị tống giam thì lại được minh oan ... Hóa ra là oan Thị Mầu...
...
- Nhưng cũng có cái phải tin chứ cụ.
...
- Có đấy, anh bạn trẻ ạ. Lão bây giờ chỉ tin cái tút tút thôi anh ạ.
...
- Thế cái tút tút ấy là cái gì mà cụ chỉ tin có nó.
...
- Anh về mở đài ra... sắp tút tút rồi đó!
...