Blog

Tâm sự người bạn gái...

Thứ sáu, 18/04/2008 - 11:33:am

Một người bạn gái bỗng nhờ HM post  một bài thơ. Pà con cùng xem nhé...

BỖNG DƯNG....

  

Đi cùng anh trên phố,

Bỗng có giọt sương rơi

Ngước nhìn lên hàng cây

Thoáng thấy ánh sao trời…

 

...

Hè đường đang tĩnh lăng,

Bỗng ánh đèn rọi lên

Em quay đầu ngó lại

Gặp ánh mắt dịu hiền…

 

...

Bỗng một chiếc lá vàng

Cuốn vào mái tóc em

Anh nhẹ tay gạt xuống

Sao lòng em xốn sang…

 

...

Bỗng dưng … lại bỗng dưng…

Mà sao anh ngập ngừng…

Anh nói gì … không hiểu …

Làm má em ửng hồng…

 

 

Các Bài Blog Khác Của Hatmua2512
Blog cùng loại "Tâm sự" trên Yume
Bình luận (18)
Hãy cho mọi người biết ý kiến của bạn đi nào!!!


Bạn có muốn bình luận cho bài viết này không?

Hãy Đăng ký / Đăng nhập để thể hiện ý kiến của bạn !!!