• Tìm

Lê Lê
BlogRoll

    Blog

    Ở trọ!

    Thứ tư, 02/04/2008 - 05:48:pm

    Mấy bữa này bị cô chủ nhà ngẫu hứng lấy lại mấy cái phòng trọ để nâng cấp. Đứa bạn bị đuổi ra đường rủ mình ở chung. Hai đứa đi tìm phòng hết cả các Q3, QPN, QTB mà chưa hợp với túi tiền. Mệt, tủi thân,... không biết đến khi nào mới "an cư" để "lạc nghiệp" nữa. Hôm qua nghỉ làm, tìm nhà mệt nên quên lãng luôn ngày cá tháng 4 - ngày mất NS Trịnh Công Sơn. Chợt nhớ mấy câu ca. Đồng tình, đồng cảnh. Gặng lòng cố nén những nỗi buồn nhớ mẹ, nhớ ba, nhớ gia đình yêu thương, nhớ ngôi nhà cũ kỹ khắc lên những mong chờ mòn mỏi một kẻ tha phương trở về...

    Trăm năm ở đậu ngàn năm
    Đêm tối ở trọ chung quanh nỗi buồn
    Ngàn năm ... í ... a
    Buồn như ... í ... a
    Ơ hay là một vòng xinh
    Tôi như người bỗng lênh đênh giữa đời.

    Gởi những ai đang được ở bên gia đình, bên những người thân yêu: Hãy trân trọng giây phút ấy!

    Bình luận
    Hãy cho mọi người biết ý kiến của bạn đi nào!!!

      Bạn có muốn bình luận cho bài viết này không?

      Hãy Đăng ký / Đăng nhập để thể hiện ý kiến của bạn !!!