Blog

NGÀY 21 - 05

Thứ tư, 21/05/2008 - 12:12:am

 

Trước hết đây không phải là một câu truyện ngụ ngôn hay cổ tích gì cả , nó chỉ là một câu truyện mà thôi , mong bạn nào lỡ đọc phải đừng bực bội nhé

Chuyện kể rằng có một cậu bé rất thích những quả nho trong vườn kia , cậu được chủ vườn cho vô hái , nhưng cậu chỉ thích ngắm chúng thôi và không muốn làm mất đi vẻ đẹp của chúng . Cậu cứ ngắm như vậy cho đến khi có bọn trẻ vô vườn hái hết nhưng chùm nho kia . Người chủ vườn xây một bức tường không cho cả cậu vô nữa .

Cậu vẫn thích những chùm nho kia và cậu đứng trứoc bức tường kia tìm cách leo vào , nhưng cậu bị té rất nhiều lần . Dường như mỗi lần nho chín là cậu lại muốn leo vào , là mỗi lần cậu phải chịu một vết đau . Nhưng cậu vẫn không bỏ cuộc cậu vẫn thích những chùm nho kia .

Thấy cậu như thế rất nhiều người khuyên cậu hãy qua vườn bên cạnh thiếu gì quả ngon sao cứ đâm đầu vô vườn đó . Cậu thử vô những vườn kia và cậu cũng thấy thật dễ dàng , nhưng cậu không có được cái cảm giác khi đứng trước những chùm nho chín . Và cậu lại đứng trước bức tường của vườn nho cũ , và cậu muốn thử thêm một lần nữa nhưng mỗi lần nghĩ đến những vết đau cậu chịu là cậu không  khỏi chùn bước ... Cậu rất muốn leo vào nhưng lại không dám làm mình đau thêm một lần nữa ... Và cậu lại đứng mãi trước bức tường mà mình không sao qua được ....

Và ......... ơi , cậu có nên thử sức một lần nữa không ... Vì cậu không còn đủ sức chịu thêm một vết đau nào nữa ......

Các Bài Blog Khác Của NGUOILODANG
Blog cùng loại "Khác" trên Yume
Bình luận (10)
Hãy cho mọi người biết ý kiến của bạn đi nào!!!


Bạn có muốn bình luận cho bài viết này không?

Hãy Đăng ký / Đăng nhập để thể hiện ý kiến của bạn !!!