Thứ sáu, 16/05/2008 - 04:32:pm
Em từng hỏi ai chung tình trên hết
Anh trả lời cái bóng của chúng ta
Luôn bên ta trên khắp néo đường xa
Không rời ta khi phong ba sương gió
Cái bóng của em cũng như thế đó
Luôn âm thầm lặng lẽ bước bên em
Chẳng ngại chi bao đau khổ gió sương
Luôn âm thầm bước sau lưng em đó
Cái bóng của em âm thầm chịu đau khổ
Chẳng đòi hỏi em bất cứ điều gì đâu
Chẳng bận tâm phải đứng ở phía sau
Nhận về mình bao nhiều điều thua thiệt
Cái bóng đó không bao giờ phản bội
Chẳng một lần lừa dối chẳng tính toan
Chỉ mong em được mọi sự bình an
Vẫn xiêu vẹo theo bước chân em hối hả
Dù cuộc đời còn gian nan vất vả
Hãy vững tâm vui sống và hát ca
Đừng nhìn lại phía sau lưng em nhé
Cái bóng kia đơn độc vẫn lặng câm .
T . M . N ngày 16 , 5