Thứ sáu, 09/05/2008 - 11:41:pm
Em giận dỗi rằng bắt đền anh đó
Đã làm em thao thức suốt cả đêm
Tiếng yêu thưong anh trao quá êm đềm
Làm xao xuyến trái tim em vụng dại
Em bắt anh đền.....
Bắt đền anh bầu trời bao la bát ngát
Và cánh đồng nặng hạt lúa trổ bông
Bắt đền anh cả những đám mây hồng
Và con sông êm đềm quê ta đó
Bắt đền anh những cơn mưa nho nhỏ
Buổi bình minh rực rỡ buổi sớm mai
Bắt đền anh những tia nắng trên vai
Và cả buổi hòang hôn dần buông xuống
Anh sẽ đền em....
Đền em nhé viên kẹo ngon nho nhỏ
Hay là chùm bong bóng đủ màu đây ?
Đền em nhé bông hoa nhuộm màu mây
Đền em nhé cây kem ngon mát lạnh
Đền em nhé cả những phút giây lặng lẽ
Ngồi nhớ em với nỗi nhớ trào dâng
Đền em nhé những giây phút vui buồn
Mình anh với nỗi cô đơn lặng lẽ
Đền em nhé trái tim anh lạnh giá
Đã từ lâu chẳng cất tiếng yêu thương
Đền em nhé cả cuộc sống mến thương
Đền em hết hỡi em người yêu bé nhỏ .
****************************************************
Đền như vậy đã đủ chưa ta :-? còn thiếu thứ gì không các bạn ?:)