Thứ bảy, 03/05/2008 - 09:20:pm



Có những lần đi ngang qua lối cũ
Chợt ngẩn ngơ nhớ những kỉ niệm xưa
Trên con đường ngày xưa còn đi học
Lối cũ ngày xưa sao chẳng chút đổi thay
Nhớ những chiều trống trường tan giờ học
Áo trắng nhẹ bay trong gió tựa mây bay
Nụ cười ai đó trong cơn gió
Xao xuyến lòng ai đứng ngẩn ngơ
Nhớ những buổi trưa nắng còn gay gắt
Cùng nhau đá bóng , nhễ nhại mồ hôi
Vẫn cười giòn giã như không hề mệt mỏi
Lòng thật vui bỗng thấy gần nhau hơn
Và nhớ lần phượng rơi mùa hè đến
Ngồi gần nhau lòng nặng trĩu nỗi âu lo
Ngày mai trống trường không vang nữa
Nhớ mãi ngày này kỉ niệm ơi !
