Thứ ba, 15/04/2008 - 10:42:am
Ôi hạnh phúc mong manh và dễ vỡ
Tựa pha lê thanh khiết và mỏng manh
Luôn rực rỡ nhưng lại mau tàn lụi
Dễ sáng trong nhưng lại dễ lu mờ
Ta lang thang mong đi tìm hạnh phúc
Mà con đường dài hạnh phúc có thấy chăng
Vì chông gai mau làm ta lùi bước
Gặp khó khăn ta lại dễ nản lòng
Hạnh phúc quanh ta mà ta đâu có biết
Cứ mải mê tìm kiếm chốn xa xăm
Để một ngày khi bước chân mệt mỏi
Muốn trở về với hạnh phúc mỏng manh
Và em nữa người tôi yêu có biết
Tình yêu tôi thầm lặng tựa sóng ngầm
Luôn bình lặng như mặt hồ êm dịu
Nhưng dạt dào như lòng biển mênh mông
Tôi yêu em và không hề giả dối
Chỉ ước mong được thầm lặng bên em
Để hạnh phúc không bao giờ vụn vỡ
Mà sáng ngời rực rỡ tựa ánh trăng .