Chủ nhật, 13/04/2008 - 09:50:am
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Đội hình dự kiến:
Man Utd: Van Der Sar; Brown, Ferdinand, Pique, Evra, Ronaldo, Carrick, Scholes, Giggs, Anderson, Rooney.
Arsenal: Almunia, Toure, Senderos, Gallas,
Dự đoán: 2-1
Đêm nay (13/4), đáng lo ngại cho M.U là họ sẽ phải dùng cặp trung vệ Ferdinand-Silvestre. Tất cả đều đã biết Silvestre là ai, điểm mạnh và yếu của hậu vệ người Pháp này như thế nào. Tuy đã 31 tuổi nhưng Silvestre chưa bao giờ là chốt chặn an toàn cả. Gần đây, lão tướng này còn chấn thương liên miên và đã xa sân cỏ gần như cả mùa 07/08. Vậy, phải chăng Silvestre đủ đảm bảo để thay thế Vidic?
Bởi đây là một trận chiến quan trọng nên thế trận chắc chắn sẽ rất chặt chẽ. Do đó, bước ngoặt của trận đấu rất có thể đến từ một sai lầm cá nhân, hoặc một tình huống xuất thần của mỗi bên. Và trong cảnh sinh - tồn ấy, không phải là Arsenal không có cơ hội.
![]() |
| Cuộc “đối đầu“ vì danh dự |
RONALDO có lại tỏa sáng ?
RIÊNG MÌNH MU SẼ LẠI CHIẾN THẮNG DÙ KHÔNG TIN TƯỞNG LẮM :)):)):)):))


THẦN TƯỢNG CỦA MÌNH SẼ GHI BÀN :)):)):)):))
![]() |
||||||||
|
||||||||