Chủ nhật, 06/04/2008 - 11:41:pm
Có bao giờ chạnh lòng em chợt nhớ
Về ngày xưa ấy thuở ấu thơ
Ngày hai đứa còn chung đường đến lớp
Dưới tán cây phượng đỏ thắm đường đi
Ngày hai đứa còn nô đùa khắp xóm
Thuyền giấy chiều mưa thả ước mơ
Thả diều bắt bướm trên đồi nhỏ
Nằm cạnh nhau dưới tán lá ban trưa
Em có nhớ những chiều ta hò hẹn
Đi bên nhau chiều ngả ánh hòang hôn
Em e thẹn chỉ cười mà không nói
Tựa vai anh em khe khẽ cất tiếng ca
Bài ca ấy nghe sao mà da diết
Vẫn còn vang mãi đến ngày nay
Là kỉ niêm cho duyên tình dang dở
Cánh phượng buồn rơi mãi tựa tim ai
Rồi thời gian mang em đi xa mãi
Về bên kia có kẻ đón người đưa
Chiều mưa có nhớ ước mơ cũ
Theo dòng nước ấy chiếc thuyền xưa .