Blog

Tổng số bài viết: 54

Sắp xếp theo: Hiển thị:

Đừng yêu anh em nhé

Thứ bảy, 03/01/2009 - 10:17:pm

Đừng yêu anh em nhé
Anh sợ lòng mình như mặt đất cằn khô
Bao nhieu nước cũng vẫn là không đủ
Đừng yêu anh em nhé
Anh sợ một ngày anh lỡ dại yêu em
Biết đâu một ngày nỗi nhớ thương là giả tạo
Anh sợ lòng mình lại phản bội tình em
Đừng yêu anh em nhé
Anh vẫn yêu người xưa kia nhiều lắm
Nếu nỗi nhớ thương của em làm lòng anh đau đớn
Thì còn gì đáng sợ bằng giọt nước mắt của chính em
Đừng yêu anh em nhé
Hãy để một ngày anh sẽ nói yêu em
Bằng tình yêu của anh không một lời dối gian
Và bằng cả trái tim anh dâng tặng
Đừng yêu anh em nhé
Hãy gieo hạt mầm tình yêu ở nơi đất tốt
Để hạt tình yêu nảy mầm như trong mùa xuân ấm áp
Không như lòng anh khô hạn và cằn khô
Đừng yêu anh em nhé 
Đừng để anh có cơ hội đến bên em
Vì trái tim anh không chỉ có bóng hình em duy nhất
Mà còn người xưa luôn sống trong trái tim anh
Đừng yêu anh em nhé
Anh sợ lòng mình như mặt đất cằn khô
Bao nhiêu nước cũng vẫn là không đủ. 

Anh xin lỗi khi gian dối tình em........
 Đừng yêu anh em nhé ........ vì lòng anh là mặt đất cằn khô
Thêm bao nhiêu nước cũng vẫn là không đủ .......


 
 
    Blog Trên Yume
    • Blog Nổi Bật
    • Blog Yêu Thích
    • Blog Mới