Em còn nhớ đã nói với anh điều gì kô?
Thứ năm, 04/12/2008 - 02:49:am
Lúc anh đeo đuổi em
Em nói:"Trang với Hiếu kô hợp đâu,Hiếu sẽ kô chịu nỗi cái tính kỳ cục của Trang,và Trang cũng kô chịu nỗi tính khí điên khùng của Hiếu.làm bạn thôi"
(Vậy sao mỗi lần anh nói yêu em em lại thao thức kô ngủ được?)
Anh trả lời: "cần 1 chút giống nhau để hiểu nhau,và cần 1 chút gì đó khác nhau để yêu nhau"
Rồi em nói:Trang đã thất bại 1 lần nên kô dám tin ai yêu mình thật lòng.kô dám tin ai sẽ .......
Anh thất vọng: uh Hiếu cần 1 tình yêu chân thật quan trọng là tự nguyện,chứ miễn cưỡng sẽ kô có hạnh phúc.....
Dường như em cũng thất vọng:Chưa gì đã nản rồi sao?
Anh chán chường:miễn cưỡng thì được gì chứ?
Em quay đi :Lẽ ra Hiếu nói là sẽ nắm tay Trang cùng Trang vượt qua quá khứ chứ!"
(thật vui khi em nói vậy,nhưng anh ko thể nói lại câu của em)
Anh nói :"Anh kô toàn diện,nhưng anh có thể chắc chắn 1 điều rằng anh sẽ mang đến cho em 1 thứ còn nhiều hơn và chắc gì mẫu người hoàn hảo mà em đang mong đợi kia đem đến cho em.Thứ đó người ta gọi là Hạnh Phúc.Trang làm bạn gái anh nha?
Em dừng bước,hỏi anh:có chắc là sẽ nhiều hơn kô?,có chắc là sẽ hạnh phúc kô?nãy giờ nói với anh lòng em đau lắm.Anh ngu ngơ lắm.
Anh tự tin và nói:"chắc"
..................................................................................................................
Rồi mình yêu nhau!!!!!!!!!!!
Đến 1 ngày em bỗng dưng biến mất.anh lo lắng,anh đã làm điều gì sai sao?
Anh hay suy nghĩ vớ vẫn vì anh là người sống nội tâm mà.Em kô hiểu cho anh.Ngày chia tay thật buồn,anh đã hẹn em chiều gặp cho anh 1 lời giải thích.nhưng em bỏ đi đâu để anh đứng ngoài ngõ chờ đợi mà lòng đau.
Đến giờ anh cũng ko biết tại sao em lại làm vậy.Anh vẫn nắm chặt tay em dắt em qua khỏi quá khứ mà.Anh vẫn đang cố gắng tạo hạnh phúc cho em mà?Giờ mất em cuộc sống anh sẽ ra sao đây.Đêm nào anh cũng thức trắng vì nhớ em nhưng đâu đó trong lòng còn có 1 chút sĩ diện đáng ghét kô cho phép anh làm phiền em
Dù sao chỉ cần em vui và hạnh phúc anh cũng mãn nguyện rồi .
Giờ thì anh mất tất cả.kô ham muốn gì ở cuộc sống vô vị này nữa.Trong anh giờ đây chỉ là 1 khoảng kô chứa đầy kỷ niệm và sự chán chường.Biết bao giờ cuộc sống này kết thúc để anh được gặp em 1 lần nữađược yêu em lần nữa......