Tổng số bài viết: 49
Sắp xếp theo: Hiển thị:
tôi đang đi tìm một tư tưởng vĩ đại
Chủ nhật, 04/10/2009 - 07:37:pm
Hôm nay là chúa nhật, mình fải đi lễ
đi đá banh về đã khoảng 6 rươi~, mình lại bị ho nên fải ăn cơm và đi mua thuốc
xong việc đó rồi thì đã 7h15', mà thánh lễ bắt đầu lúc 7h, đi lễ muộn quá rồi.
hôm nay là chủ nhật, cũng chẳng muốn bắt mình ở nhà, bỗng nhiên muốn đi đâu đó. Gặp được một tư tưởng mới quả là một điều thú vị. Vị đó chắc đang ở đâu ngoài xa kia. Tôi fải đi ra khỏi nhà mới có cơ hội gặp được. Vậy là tôi đạp xe đi. Lòng vòng hoài, tôi mới nhớ ra rằng cái thành phố chật chội và ồn ào và đông đúc này khó kiếm được một chỗ yên tĩnh, kiếm được một tư tưởng như thế ngoài đường thì chỉ có một cách là về nhà ôm gối ngủ. May ra vị hiền triết đó sẽ đến trong giấc mơ.
tui mới đọc xong truyện Tôi là bê tô của Nguyễn Nhật Ánh nên mới ham đi tìm kiếm điều thú vị như vậy mà
