Blog

TỨ TUYỆT THU

Thứ năm, 03/09/2009 - 01:01:pm

 

 

 

 



 

Lá và gió – vàng bay

Vườn riêng thu nhánh gầy

Chiều đôi khi thúc hối

Đến hẹn mùa xanh mây.

 

Lá thu vờn gió dại

Mơn man sông nước đầy

Nắng trốn vào hoa cúc

Vàng thơm mùa hương say.

 

Cốm xanh dòng mật mới

Lá sen thơm ao ngoài

Xuồng câu đậu bến trúc

Đôi cá vờn rỉa mây.

 

Ngư ông ngồi bó gối

Xuồng nhỏ sông nước dài

Gió thu vào ngõ trúc

Hỏi đâu – đường heo may.

 

Lời lá cỏ gọi mây

Lời của gió của cây

Theo mùa thu trước mặt

Xanh trong hồ nước đầy.






 

 

 


 

 

Các Bài Blog Khác Của »╬°«Mr.K2O»°╬«
Blog cùng loại "Cuộc sống khác" trên Yume
Bình luận (14)
Hãy cho mọi người biết ý kiến của bạn đi nào!!!


Bạn có muốn bình luận cho bài viết này không?

Hãy Đăng ký / Đăng nhập để thể hiện ý kiến của bạn !!!