Thứ tư, 25/06/2008 - 09:08:am
1: Điều gì đã làm trong đời khiến bạn hạnh phúc nhất , Thi đỗ ngôi trường trong mơ ?, mặc vừa bộ váy mà chỉ hai tháng trước với nó trông bạn giống hệt như “ một đưòng cong cong nối thêm đường vòng” ?
2: Người vĩ đãi hay nổi tiếng nào mà bạn đã từng gặp , tớ thì đã may mắn gặp được một “ người vĩ đại” chính là ông nội của tớ . ông giản dị vô cùng gần gũi cở mở và rất đáng kính ?
3 : Liệu có từ nào trong tiếng việt phổ thông có thẻ làm bạn bối rối : để tớ đố thử nhé , sự khác biệt giữa các từ “ tái giá” và “tục hiền”, “chuyện” và “ truyện “ là gì nào ?
4 : Bạn có tổng cộng bao nhiêu người bạn , và đến hôm nay còn giữ liên lạc được với bao nhiêu người, những người khác có chút tin tức gì “đi đâu và đau hay không”…? bạn nhớ được bao nhiêu ngày sinh của bạn bè ? dẽ nhưng mà khó, nhỉ ! 5 : bố thích ăn món gì , mẹ sẽ không bao giờ mặc một bộ áo dài với màu sắc gì ? VÀ ông anh , bà chị hay nhóc em của bạn ghét nhất phải làm cái gì
6: Trong trường hợp nào bạn phải gọi 113, trương hợp nào là 115, trương hợp nào nưa là 116 hay 1080 ( Nhớ nhé nước mình không có số điện thoại 911 đâu đấy ).
7: Ngôi nhà , vâng chính ngôi nhà bạn đang ở có diện tích bao nhiêu mét vuông ? .., xung quanh có trồng cây gì , hay nuôi con gì không nào ? Nhắm , mắt lại và ( tả mười đồ vật và kèm theo tính từ nhé ) trong phòng khách ?
8: Bạn có xác định được hướng đông ,tây, nam ,bắc không ? Lần gần nhất bạn nìn thấy cầu vồng là bao giờ ? nói thật với tớ đi bạn phân biệt được mưa rào , mưa ngâu , mưa phùn chứ …! 9: Bạn biết những truyêng thuyết nào về lễ vu lan ? 10 : Những món ăn nào nhất định phải có trong mâm cỗ truyền thống ? Bạn thấy đấy , 10 câu hỏi này chẳng “ đao to búa lớn “ tẹo nào . Nhưng bạn thử giành một ít thời gian ngồi lại và “ tự mình “ trả lời mười câu hỏi trên , để xem bạn đã thực sự trưởng thành chưa nhé!