Blog

GU*j? a^y'................

Thứ hai, 16/06/2008 - 04:23:pm

Ấy thân mến !

               

 Bạn có biết mình mất bao nhiêu nghị lực để tập trung , cam đảm viết thư này cho bạn đâu ..Trong đời mình chưa nhận được một bức thư tỏ tình nào (nhưng thư hăm doạ thì có ) ...cũng như mình chẳng viết thư cho ai bao giờ , bạn là cô gái đầu tiên may mắn nhất khi nhận được  thư của mình .

 

              

Ấy đã xem phim " Hoán vị tình yêu chưa" ? . "Dương Thừa Lâm  "   - trong phim ấy xinh lắm .Mình không nịnh đâu nhưng mình thấy càng ngày bạn giống "Dương Thừa Lâm" .. khác mỗi cái mặt . .Mấy đứa trong lớp bảo bạn ngày càng tròn vo , nhưng mình không thấy thế , mình thấy bạn dễ thương lắm , hệt như trái banh  màu hồng của bé cún nhà mình vậy .

 

                       

Bạn còn nhớ hôm trời mưa to không ?  Mình không kể công đâu ,  nhưng cái áo mưa lilon...trong cai giỏ xe bạn là của mình đấy . Hôm đấy sau khi học tiết cuối xong , trời bỗng đổ mưa to , mình cùng mấy đứa xuống căng tin định xả hơi một chút  .." về sớm làm gì lúc đó trời cũng đang mưa mà "...và mình trông thấy một tên rất khả nghi lượn lờ quanh chiếc xe BMX của bạn ;  với khuôn mặt không có gì gian xảo hơn . Lúc quya lại chiếc  áo mưa trong giỏ xe bạn đã không cánh mà bay . Vì vậy mình lại hì hục chạy xuống căng tin mua cho bạn một cái ái mưa khác . Mình hiểu cảm giác kinh khủng thế nào khi bạn biết mình vừa mất chiếc áo mưa hơn " ba mươi mấy ngàn trong tích tắc " ..và thay vào đó là chiếc áo mưa chỉ có một ngàn rưỡi . nhưng hôm đó trong túi mình chỉ còn lại một đồng xu một ngàn và năm trăm thôi .

 

                 

Ấy à bạn biết không ...với mình bạn đáng yêu thế nào đâu . Ngay cả khi bạn dứ dứ nắm đấm về phía mình ..và mọi người đều dạt ra vì kinh hãi khi mình đá cầu chẳng may rơi trúng đầu bạn . Hay lúc bạn gầm gừ doạ nạt mình vì mình chót vẽ râu lên " cục cưng " - Châu Du Dân của bạn .

 

                        

 Hôm sinh nhật  Hằng sao bạn không  đi ? Lúc sáng ở trên lớp  bạn đã khẳng định chắc chắn là sẽ đi cơ mà ? Mà mình mất công trải truốt , còn nghiến răng nghiến lợi mua hộp GEL vuốt tóc nữa . Hôm đó ai cũng bảo mình đẹp trai , và mình cũng thấy thế ; vì bạn biết không hôm đó có mỗi mình là con trai , nếu mình biết ban không đi ..mình đã cùng đá bóng với lũ con trai ở lớp rồi .

 

                      

Tớ nói không qua chứ tớ chỉ kém Châu Du dân môtĩ giongj hát thôi . Câu hay khen Châu Du Dân  đóng rất nhập vai khiến co trái tim người khác phải rung động , nhưng tớ tháy tớ đóng cũng hay không kém . Cậu còn nhớ vở kịch hôm kỷ niệm 40 năm ngày thành lập trường không tớ đóng vai " thằng ngố con nhà ông bán lợn "a^y' khi đóng xong cả khán đài vỗ tay ầm i~ ..và tớ còn nhận được giải diễn viên phụ suất xắc nhất đấy ...Không chỉ thế mẹ tớ ở nhà còn khen tớ ngày càng đẹp trai đấy .

 

               

Thôi mẹ tớ gọi xuống ăn cơm rồi ....tớ mong đến sáng mai để chuyển bức thư này cho ấy ....

  

   Kí tên :

You - Know- Me

Thank you everybody to see

Các Bài Blog Khác Của Star in the Northern sky
Blog cùng loại "Khác" trên Yume
Bình luận (5)
Hãy cho mọi người biết ý kiến của bạn đi nào!!!


Bạn có muốn bình luận cho bài viết này không?

Hãy Đăng ký / Đăng nhập để thể hiện ý kiến của bạn !!!