Thứ sáu, 13/06/2008 - 05:22:pm
Con rất thích mơ những giấc mơ đẹp, và con cũng biết những giấc mơ ấy chỉ qua một đêm là biến mất vĩnh viễn. Nhưng con hi vọng một ngày nào đó những giấc mơ ấy trở thành hiện thực, dù đó chỉ là 1% hi vọng
Trong giấc mơ, con thấy mẹ xé tan tờ giấy li hôn đang cầm trên tay, rồi mẹ ào vào lòng bố con mình khóc nức nở. Mẹ hứa rằng sẽ quay trở lại với bố con mình, sẽ không bao giờ dời xa chúng ta nữa !
Trong giấc mơ, bố mẹ hứa với con sẽ không đánh chửi nhau rồi sẽ không bao giơ " giận cá chém thớt " sang bọn con nữa. Gia đình ta sẽ sống hạnh phúc hơn xưa. Và con đã khóc rất nhiều vì sung sướng
Trong giấc mơ, con không còn thấy bố lao đầu vào công việc và những buổi nhậu thâu đêm suốt sáng, bỏ mặc em và con ở nhà một mình. Con và em sẽ không phải co rúm người lại khi nghe thấy tiếng lạch cạch cửa, bé Cún cũng không phải khóc thét lên trong những đêm trời sấm chớp đùng đùng mà không có người lớn ở nhà dỗ dành.
Trong giấc mơ, con thấy bố đèo con và bé con Cún di học thay vì bỏ mặc con mỗi sáng đưa con sang nhà bác hàng xóm nhờ đưa đi học hộ. Rồi lúc ra về, bố lại đứng ở cổng trường từ mười phút trước; bố vẫy tay, con lao đến bên bố. Lũ bạn con sẽ phải thầm ngưỡng mộ vì bố của con rất nổi bật: đẹp trai và rất nam tính
Trong giấc mơ, con thấy bố không hờ hững khi con nói với bố hôm nay con được cô giáo khen con học rất khá. Lúc ấy, bố nhẹ nhàng xoa đầu con, cười thật hiền và bảo : " Cố gắng lên ! Con làm rất tốt ! "
Trong giấc mơ, con thấy bố mẹ dẫn chúng con về quê thăm ngoại, để đôi bàn tay xương nhưng rất ấm áp của bà xoa lên đầu, được nhìn thấy nụ cười nhân hậu của bà. Để con và bé Cún lại tranh nhau cuộn tròn trong lòng bà và nghe bà kẻ chuyện cổ tích
Phải từ ngày bố mẹ li hôn đến nay cũng ngót ba, bốn nay rồi nhỉ; ngoại cũng lên thiên đàng rồi. Những giấc mơ đó giờ với con thật xa vời, nhưng mỗi khi nghĩ về chúng con lại thấy lòng mình thật ấm áp biết bao