CU*()*j` m()^t. tj' : S() sanh' na()` cUng~ kha^p khj3^ng~
Thứ tư, 11/06/2008 - 04:08:pm
_ Ngày xưa, nếu ông bố dựng được một nóc nhà để che đầu cho cả gia đình, thế đã là một thành công lớn
+ Bây giờ, thì cần một ngôi nhà với đầy đủ tiện nghi, có một khu vườn, một bể bơi trước sân, 1 gara 4 chỗ. Đó mới là một ngôi nhà để nghỉ mát thôi đấy !
_Ngày xưa, ông bố ngồi ở ngoài, chờ bác sĩ ra thông báo kết quả
+ Bây giờ, ông bố phải mặc áo choàng vào bệnh viện, tập thở cùng vợ và phải chắc chắn là đã có máy ghi hình toàn bộ "sự kiện" trọng đại đó
_ Ngày xưa, ông bố có thể tin rằng con cái sẽ kế nghiệp mình
+ Bây giờ, các ông bố cầu mong những đứa con về sớm để dạy mình cách sử dụng computer hay cách bật đầu DVD
_ Ngày xưa, các ông bố về nhà là vợ con phải ngồi chờ sẵn ở bàn ăn
+ Bây giờ, ông bố về nhà chỉ thấy một mảnh giấy dán ở tủ lạnh : " Thằng cả đi tập bóng rổ rồi, em và con út đi shopping và tiện thể đi làm đẹp luôn, mì gói ở dưới bếp ý. Anh không cần đun nước đâu, em đun rồi"
_ Ngày xưa, bố có những buổi nói chuyện thân tình giữa những người đàn ông với cậu con trai trong những buổi đi câu cá
+ Bây giờ, ông bố phải kéo cái headphone khỏi tai cậu quý tử và hét lên rằng :" Bao giờ thì mày có thời gian dỗi hả?"
_ Ngày xưa, ông bố tặng cho những đứa con hộp bút chì màu trong ngày lễ sinh nhật và đứa trẻ nào cũng rất vui sướng
+ Bây giờ, ông bố phải tốn 800.000 để mua một cái xe BMX và bọn trẻ thì còn cau có : "Con thích 'cào cào chiến' cơ "