Entry cuối cùng viết về em - người anh đã từng yêu
Thứ bảy, 22/11/2008 - 04:11:am
khi em noi chúng ta sẽ không đi đến đâu, khi nỗi buồn trong anh cứ dâng trào thì..đã hỏi tại sao? và ..
Anh đã nghĩ rằng em đã đến với anh chỉ em cần một chỗ trống để lấp đầy chỗ trống của 1 người khác.
Anh đã nghĩ rằng em không yêu anh em chỉ đùa vui với anh thôi.
ANh đã nghĩ rằng em chỉ giận dỗi anh tí thôi.
anh đã nghĩ em chỉ thử thách anh thôi.
nhưng anh đã nhầm chăng? không thực sự là anh không biết! anh chỉ suy nghĩ thôi,
có nhiều chuyện trên thế giới này không có câu trả lời, giống nhưu chuyện tại sao chúng ta lại phải sống vậy. Nhưng sao con người không biết vì sao lại phải sống cũng chính vì thế mà họ phải sống để tìm hiểu điều đó, như anh vậy anh muốn biết vì sao em lại như vậy, mặc dù anh giờ đã điều chỉnh dần cảm xúc của mình khi gặp em, anh sẽ không buồn nữa, anh sẽ để nỗi buồn đó trong đêm tối thôi. anh sẽ sống vui vẻ vì gia đình và bạn bè hi vọng ở anh rất nhiều, anh không thể làm họ thất vọng được.
anh đã từng nghĩ em sẽ là người cùng anh chia sẻ niềm vui nỗi buồn nhưng giờ đây đâu còn thế nữa, ta đâu còn nhưu xưa nữa, sao mà khi gặp em anh cảm thấy em cứ muốn tránh anh..sao em phải làm thế chứ?
anh đã thoáng thấy nét buồn trên mặt em, nhưng tại sao chứ sao em lại buồn khi chính em đã rời bỏ anh kia mà..?
đêm anh hẹn em lần cuối, anh đã làm em khóc, anh xin lỗi... anh không biết nữa, có lẽ sau này anh vẫn tự hỏi tại sao em lại nhưu thế..?
có lẽ một điều rằng anh đã không biết cách yêu, có lẽ vì anh yêu em quá nên em rời bỏ anh, hay rằng khi ở bên anh em không vui vì anh không biết cách làm cho em vui, anh thật là kém cỏi...hay cũng chỉ bởi vì em không yêu anh........
dù sao đi nữa thì anh vẫn hài lòng vì anh đã yêu em, không biết em nghĩ gì nhưng đối với anh những kỉ niệm ta có với nhau là những kỉ niệm đẹp và chắc chắn anh sẽ không bao giờ quên, và dù thế nào đi nữa thì anh cũng sẽ không quên em người anh đã từng yêu, người đã muốn trao cả trái tim này cho em.
Nhưng thôi cái gì qua rồi thì cũng sẽ qua. chúng ta vẫn sẽ là bạn mà phải không em.đối vvới anh đêều đó thật là khó nhưng khó mấy anh cũng phải qua. anh sẽ thầm quan sát em thôi, sẽ thầm nhìn trộm , thầm suy nghĩ về em thôi.
yếu đuối quá t ơi. đứng dậy đi, thằng bờm , thằng ku, thằng tam mao mi mà a rứa là chết đó.
bạn bè mi đang đợi mi đó, cuộc s sống còn nhiều điều cần mi làm lắm, hãy đứng dậy đi. còn một tương lại phía trước nữa mà, mi còn trẻ lăm đâu phải như thế chứ. đẹp trai phong đọ có chút tai thiếu gì em theo. ok..... yeah
đây sẽ là entry cuối cùng anh viết những dòng suy nghĩ về em, anh sẽ không buồn nữa dù có buồn anh cũng dấu nó cho riêng anh thôi. không viết nữa, viết thế đủ rồi . Em - người anh đã từng yêu - sẽ không còn trong những trong những trang blog buồn của anh nữa. có chăng chỉ là một người bạn mà anh yêu quý thôi. chúc em hạnh phúc...