Thứ tư, 15/04/2009 - 11:21:pm
Thăm lại trường xưa:
Hoa phượng đầy, nắng vằng rực rỡ.
Ríu rít đàn chim, những tà áo trắng.
Nhớ từng góc lớp, ngăn bàn, bài thơ viết dở.
Không dám tặng.
*****
Thầy cô, bạn hiền nay mỗi người một nơi
Không gặp được nhau, lòng sao nhung nhớ.
Nhớ Thầy, nhớ Cô:
Bài giảng cứ vương vấn đâu đây.
Nhớ bạn, nhớ bầy lúc cùng chơi, cùng học.
*******
Còn đâu nữa, những tháng ngày vô tư lự.
Trèo tường, hái phượng quả là:
NHẤT QUỶ, NHÌ MA...
Xa nhau rồi còn nhiều điều vương vấn
Ánh nắng tràn sân, sao chẳng thấy:
Thầy, Cô và cả bạn hiền.
Chỉ còn đây những tán phượng
Chứng kiến những lớp trẻ đã đi qua.
2/4/2009 (T.H)
ttcn2204: Bài bình luận cho bài Lưu Kỷ Niệm trên blog " Một thời đã xa"