Thứ tư, 03/09/2008 - 11:11:am
Một thương ánh mắt anh nhìn
Đậm đà trìu mến ngọt ngào thiết tha
Hai thương cư chỉ ôn hoà
Vui buồn chia sẽ trọn lòng sớt chia
Ba thương lời nói êm đềm
Mát như giòng suối ru êm nổi sầu
Bốn thương chẳng ngại gian lao
Cùng chia hoàng cảnh những ngày gian nan
Năm thương ý chí kiên cường
Môt lòng kiên nhẳn đợi chờ gặp nhau
Sáu thương lòng dạ thẳng ngay
Không than không trách không buồn tình xa
Bảy thương anh quá chân thành
Trọn tình giữ chặt một lòng không phai
Tám thương tình ấy dạt dào
Trao mà không ngại đường xa bạt ngàn
Chín thương một nụ cười giòn
Anh mang no đến những khi em buồn
Mười thương tất cả trong anh
Sáng ngời hy vọng niềm tin em chờ