Blog

Thêm một chiếc lá rụng...

Thứ hai, 18/08/2008 - 02:13:pm

Ai chưa từng chạm đáy cô đơn

Sẽ thấy cuộc đời rất nhạt

Chưa đi đến tận cùng mất mát

Sẽ ngờ rằng cuộc sống quá giản đơn

Hôm nay mùa thu giận hờn

Khe khẽ bay ngang trời....

Khe khẽ trắng!

Tầm thư lẳng lặng

Giã biệt trần gian....

Vẫn biết khi chiếc lá úa tàn

Lá sẽ về với cội

Và cát bụi sẽ về cùng cát bụi

Mà lòng tôi, lòng bạn cứ quặn đau

Dặm đường đời chưa qua ải bể dâu

Đã trốn  khỏi kiếp nhân sinh cô độc

Anh đi nhé...

Cõi trần là thoáng chốc

Hẹn gặp nhau ở vô thực, niết bàn

Những gì anh gửi lại trần gian

Chắc không cô đơn như cuộc sống...

Người đời vẫn cứ yêu

Vẫn tràn trề khát vọng

Linh hồn anh

Vẫn đâu đó trong mỗi cuộc hẹn hò...   

                                          17-08-08
                                             T.H.Z

Các Bài Blog Khác Của THỢ ĐIỆN
Blog cùng loại "Âm nhạc" trên Yume
Bình luận (25)
Hãy cho mọi người biết ý kiến của bạn đi nào!!!


Bạn có muốn bình luận cho bài viết này không?

Hãy Đăng ký / Đăng nhập để thể hiện ý kiến của bạn !!!