THỢ ĐIỆN chưa cập nhật Blog nổi bật
Thứ bảy, 02/08/2008 - 12:53:pm
Đưa ta vào dòng sông lãng quên
Xoa dịu niềm đau, vơi dần nỗi nhớ
Mất mát phôi phai theo từng nhịp thở
Thời gian nhẹ nhàng ru giấc cõi đời ta
***
Kịp mỉm cười sao lại thế ta ơi
Những khoảng khắc diệu kỳ đã trôi về quá vãng
Ta kịp soi mình vào gương thời gian phẳng lặng
Tình yêu, lòng người, Hạnh phúc rõ dường kia...
***
Vậy mà ta cứ mải miết cợt đùa
Để thời gian dần trôi đi ảm đạm...
Trần gian này đâu phải là cõi tạm
Để con người một kiếp rong chơi....
***
Biết nuối tiếc tháng năm khi đã mất đi rồi
Biết sực tỉnh...Ngày đã qua lặng lẽ
Ai biến được điều không! Thành có thể
Ai nhẹ nhàng êm ái được thương đau...?
***
Em với tôi không là của nhau
Rồi thời gian cũng trôi đi...Thật đấy!
Ác mộng nào cũng vậy
Lối thoát đang chờ chực phía thời gian...!
01-08 08
T.H.Z