THỢ ĐIỆN chưa cập nhật Blog nổi bật
Thứ năm, 17/07/2008 - 11:51:am
Hòn đảo cô đơn
Bởi được sinh ra giữa muôn trùng mây nước
Đỉnh núi cô đơn
Vì đã vươn cao quá tầm nhìn
Chú cuội cô đơn
Bởi tham lam giữ trăng lại cho mình
Lá vàng cô đơn
Vì đã lìa xa cõi sống
Con thuyền cô đơn
Bởi quá yêu dòng sông thơ mộng
Tiếng cuốc gọi cô đơn
Vì mải đi tìm cái không có trên đời
Cung phi cô đơn
Vì lỡ làm vợ của con trời
Cây cô đơn
Bởi muốn tự làm rừng biếc
***
Tôi cô đơn
Và sẽ một đời đơn chiếc
Vì đã yêu mà cứ tự dối lòng
Đã tự tay bóp nát trái tim hồng
Để chỉ một thoáng cô đơn
Khiến một đời héo hắt
17-7-08
T.H.Z