THỢ ĐIỆN chưa cập nhật Blog nổi bật
Thứ hai, 30/06/2008 - 05:04:pm
Vẫn tang thương pho tượng đá không đầu
Máu cứ chảy hai ngàn năm có lẻ
Tim thơ ngây vẫn đập cùng nhân thế
Tình yêu là bất diệt- Mỵ Châu ơi!
***
Vẫn còn đây sâu tịch mịch giếng trời
Không thấy An Dương Vương bi tráng
Không có thần Kim Quy trầm lặng
Nỏ thần kia cũng chẳng thấy nơi này...
***
Chỉ có màn sương mỏng nhẹ vật vờ bay
Rả rích khóc than một chuyện tình oan nghiệt
Lông ngỗng vô tình như không biết
Ngựa ai còn sải vó phía mờ xa
***
Sự dối lừa dành cho thành Cổ Loa
Với Mỵ Châu tình yêu là nguyên vẹn
Nên Trọng Thủy biết mình sai ước hẹn
Cũng tìm về cái chết để mà yêu
***
Nếu Mỵ Châu xưa biết trước mọi điều
Chuyện tình kia có còn chi để nói
Nếu Trọng Thủy chỉ làm điều giả dối
Thì Trai kia không ngậm Ngọc đến bây giờ
***
Và nhân gian không có những vần thơ
Vô tình quên một Vương triều tàn lụi
Để thương tiếc một mối tình chung thủy
Một tình yêu như ngàn vạn tình yêu...
30-06-08
T.H.Z