THỢ ĐIỆN chưa cập nhật Blog nổi bật
Thứ ba, 29/01/2008 - 10:30:pm

Mải đi tìm duyên phận chẳng đoái thương
Ta rầu rĩ về bến xưa tĩnh lặng
Thong dong thả cần - câu chút nắng
Gọi chút buồn ,góp nhớ kết làm thơ
***
Để quên đi thời trai trẻ mộng mơ
Bao yêu dấu đã dâng cho người hết
Chỉ còn ta với con tim khánh kiệt
Và xót xa, nuối tiếc ngập trời mây
***
Ta đã có em một thủa thơ ngây
Nước mắt ai đến giờ còn ướt đẫm
Kỷ vật nhỏ còn nồng hương ấm
Nụ hôn đầu say đắm vẫn đam mê
***
Mở lòng ta lên bến vắng, sông quê
Gom phù sa làm đê ngăn dĩ vãng
Đếm thời gian quên nỗi sầu năm tháng
Chút thơ tình...gói chặt nỗi đau xưa
29-1-2008
T.H.Z
Dòng sông quê toàn cá cảnh vậy thôi