Blog

Tấm lòng thật trên thế giới ảo.

Thứ bảy, 12/01/2008 - 10:43:am

Trong một lần CM bài thơ chú Phóng,chú nói sẽ gưỉ cho trinhhoai...Một cuốn sách...Ngỡ chú chỉ nói vậy thôi,chú bận nhiều việc lắm.Nào hay hôm qua cô văn thư đã đưa cho một lá thư bảo đảm đề nơi gửi là Tỉnh ủy ...ôi!vui quá nên mới họa vài câu cảm ơn

 

Chú nói gửi cho một món quà

Nghĩ trời thì rộng đất thì xa

Tìm Nhanh,một tình trường hư ảo

Nên chẳng ngóng chờ cánh thư ra

***

Bất ngờ cháu nhận được quà xuân

Chú ơi! Sung sướng có chi bằng

Một cuốn sách thôi...Là vô giá

Bạc tiền dẫu lắm cũng hư không...

***

Ngỡ ảo mà không ảo đó thôi

Bạn: Không tỏ mặt cũng biết người

Cảm ơn chú nhiều: Lê Quý Phóng

Tìm nhanh,yêu lắm Tìm nhanh ơi !!!

 

 

Các Bài Blog Khác Của THỢ ĐIỆN
Blog cùng loại "Khác" trên Yume
Bình luận (31)
Hãy cho mọi người biết ý kiến của bạn đi nào!!!


Bạn có muốn bình luận cho bài viết này không?

Hãy Đăng ký / Đăng nhập để thể hiện ý kiến của bạn !!!