Có lẽ chúng mình chia tay
Em ơi có lẽ tình này đành thôi
Nỗi buồn rồi cũng êm trôi
Như là nhung nhớ của thời xa xưa
Hôn nhân? Một tiếng gà trưa
Loan phòng ấm lạnh cũng vừa tròn trăng
Khi yêu yêu đến thắt lòng
Hờn gen cũng thắt một vòng oan khiên
Thương lời ước hẹn thành duyên
Vừa vui chồng vợ đã nên phũ phàng
Vội vàng hợp, vội vàng tan
Tình em vội vã trái ngang trăm bề...
Thôi! Em về nhé! Em về...
Nghĩa tình đã cạn đam mê đã nhàu
Bảy năm hai đứa yêu nhau
Nên duyên một tháng...Anh đau một đời
Tình anh như gió ngang trời
Như Hoa như bướm một thời trẻ trai
Anh đa đoan, anh đa tài
Cũng là anh vậy... của hai chúng mình
Cũng là anh của chung tình
Cũng làm chồng của một mình em thôi
Ái ân chưa vẹn mùa vui
Tội tình chi đã chia phôi thế này...
Hạnh phúc đắng! Hạnh phúc cay....