Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 28/10/2008
Hành hạ trẻ thơ Nhân ngày 1-6-2009
Thứ tư, 20/05/2009 - 12:03:am
Chỉ khi nghe tiếng quát tháo inh ỏi cùngtiếng roi quật bốp bốp lẫn tiếng kêu khóc thảm thiết ở ngôi nhà bên cạnh, không chịu nỗi, tôi mới bước vào nhà để khuyên can. Nhưng nữ chủ tên Tr. đang thể hiện là tay sát thủ chẳng những không nghe mà dường như lồng lộn hơn lên càng hăng máu quất túi bụi vào lưng ba đứa con còn nhỏ dại đang tuổi tiểu học. Nhìn những vết bầm tím rướm máu trên thân thể từng đứa tôi xúc động và căm ghét cô ấy vì ngoan cố không nễ nang vì đến tôi là người lớn đáng cha cô lại là người tổ trưởng tổ dân phố cái xóm này. Tôi quay về mà không yên trong bụng nhắc lên rồi đặt tay nghe điện thoại lên xuống mấy lần định gọi công an khu vực can thiệp.
Tại sao mẹ lại nở lòng nào hành hạ những đứa con mình một cách tàn nhẫn như thế?
Hệ thống hóa lại những vụ việc đã và đang xảy ra trong cái gia đình này. Số là xuất phát từ hoàn cảnh khốn đốn của người mẹ. Người mẹ này được sinh ra trong gia đình cha bỏ theo vợ bé, mẹ tảo tần đẩy chiếc xe kiếng bán bánh mì khắp phố GV mà phải nuôi bà ngoại cô Tr. già bệnh tật trong khi đó vẫn phải hàng tuần, hàng tháng mẹ cô Tr. phải chắc chiu từng đồng lời để thăm nuôi thằng con trai của mẹ cô Tr. đang ở tù về tội mua bán hút chích xì ke.Vì hoàn cảnh gia đình mẹ cô Tr. như thế nên anh chồng cô - là một kỹ sư đang làm việc tại Bưu Điện TP HCM lương cũng cao nhưng anh ta quản lý tiền rất gắt gao, không cho vơ giữ tiền. Cảnh tiền phát gạo đong, phải chăm bẳm 3 đứa con nhỏ đang học tiểu học, hoàn cảnh gia đình mẹ ruột của mình thì lâm vào tình thế rất là thê thảm. Hơn nữa, liên tiếp thời gian qua, chắc mót tiền chồng giao đi chợ hằng ngày còn dư, cô Tr. sanh tật mua vé số, đánh đề (có lẻ muốn giúp mẹ nếu trúng số, trúng đề) không may mắn cho số phận hẩm hiu cô Tr. phải lén chồng bán một số nữ trang để bù vào thâm thủng. Chính hoàn cảnh túng cùng đã đẩy cô Tr. vào khủng hoảng tâm thần trầm trọng. Những trận đòn roi nhẫn tâm trúc lên 3 thân thể trẻ thơ cũng là để thỏa cơn bực tức, bí lối trong cuộc sống. Hơn thế nữa, mỗi khi chồng đi làm, buộc cô ở nhà cơm nước quần áo, nhà cửa và không được phép ra khỏi nhà, không được tiếp xúc với bất cứ ai kể cả hàng xóm. Điều kiện sống, cộng với bức xúc đời sống, cộng thêm nỗi khổ về mẹ, ngoại và em trai đã đẩy cô vào thế như con chó điên. Và những trận đòn roi với con (dù thương yêu lắm) là kết quả của những yếu tố bất ổn ở người phụ nữ bất hạnh này......
Hiện nay, sau khi chồng cô sửa lại căn nhà khang trang, ngoại cô mất, mẹ bán nhà mua đất cất nhà ngoại thành, rồi xuất gia đi tu; cô không còn phải lo lắng gì cho mẹ nhiều. Các đứa con học giỏi lên đài truyền hình đạt giải khuyến khích các game show, chồng dễ dãi nên không khí gia đình này coi như phục hồi hạnh phúc. Mong sao cảnh này là bình thường cho gia đình nhỏ này cũng như mọi gia đình khác.
Đời sống kinh tế là yếu tố quyết định hạnh phúc !!!???
http://vitinfo.com.vn/Muctin/ANPL/52662/default.aspx

Báo Pháp Luật TP.HCM ngày 21-9 đưa tin bé gái ba tuổi bị cắt gân chân, tay được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước. Công an đã tạm giữ người đưa cháu vào bệnh viện để làm rõ những biểu hiện bất thường. Điều tra ban đầu thật sự gây sốc khi có chứng cứ cho thấy bé Hảo bị hành hạ kéo dài.
Mới ba tuổi đầu...
Bé Nguyễn Thị Hảo (ba tuổi) được đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước trong tình trạng hôn mê, toàn thân nhiều thương tích, đầu và mặt bầm tím. Người đưa cháu đến bệnh viện là Nguyễn Thị Mỳ (33 tuổi, ngụ xã Đức Hạnh, huyện Phước Long). Ban đầu, Mỳ nói Hảo là con của Mỳ, do cha mẹ đi làm mướn để Hảo ở nhà một mình nên bị người anh mắc bệnh tâm thần đánh đập. Tuy nhiên, các bác sĩ phát hiện Mỳ có ý định bỏ trốn nên báo bảo vệ giữ lại. Sau đó, Công an thị xã Đồng Xoài đã tạm giữ hành chính Mỳ.
Bé Hảo với nhiều vết thương ở toàn thân. Ảnh: THANH TÙNG
| Bố dìm chết ba con trong bồn tắm - 1/4/2008 | ||
![]() |
Một người đàn ông ở bang Maryland, Mỹ, bị buộc tội giết người vì đã dìm chết ba đứa con trong bồn tắm khách sạn. Đứa lớn nhất mới chỉ 6 tuổi | |
| Trẻ mầm non khóc thì cô giáo cứ việc… dán miệng(!) - 2/12/2007 | ||
![]() |
Nạn nhân là bé Đỗ Ngọc Bảo Trân, 18 tháng tuổi (tạm trú quận Gò Vấp). Theo các bác sĩ Bệnh viện Nhân dân Gia Định, khả năng hồi tỉnh không thể nói trước được. Bị dán miệng? | |
| Người cắt gân chân bé Hảo chính là mẹ ruột - 15/10/2008 | ||
![]() |
Kết quả ADN theo báo cáo ngày 14/10 của Công an huyện Phước Long gửi Công an tỉnh Bình Phước về tiến độ điều tra, xác minh lai lịch cháu Nguyễn Thị Hảo, cho thấy bà Mỳ, người cắt gân cháu, chính là mẹ ruột. | |
| Mỹ : Cái chết thảm khốc của hai bé gái - 10/6/2008 | ||
![]() |
VIT- Vào tối ngày chủ nhật, 08/06/2008, cảnh sát phát hiện ra thi thể của hai bé gái bị giết hại một cách dã man tại một rãnh thoát nước dọc con đường phía nam của khu vực Interstate 40, tỉnh Okfuskee gần Weleetka, Oklahoma. | |
| Làm rõ vụ một công an đánh trẻ em tại trụ sở - 7/6/2008 | ||
![]() |
Lãnh đạo Công an phường Phước Thới, Ô Môn, Cần Thơ đã yêu cầu công an viên giải trình vụ đánh 2 học sinh tại trụ sở khiến một em phải nhập viện, đồng thời sẽ báo cáo vụ việc lên cấp trên, xin hướng xử lý. | |
| Bảo mẫu dán băng keo miệng bé Trân lĩnh án 3 năm tù - 6/6/2008 | ||
![]() |
VIT - Sáng nay (6/6), TAND quận Phú Nhuận (TP.HCM) đã tiến hành xét xử vụ án bảo mẫu dán băng keo vào miệng trẻ gây tử vong. HĐXX đã tuyên phạt Lê Thị Lê Vy - giáo viên Trường Mầm non tư thục Thiên Thơ (TP.HCM) - 3 năm tù vì vô ý làm chết người do vi phạm các quy tắc nghề nghiệp. | |
| Bảo mẫu hành hạ bé gái 9 tháng tuổi vì ...ghen! - 23/5/2008 | ||
![]() |
Nghi ngờ chồng mình có "gì đó" với mẹ của cháu Hoài, "bảo mẫu" Mỹ đã nhiều lần dùng tay đánh cháu để trả thù. Dã man hơn Mỹ còn lấy dây thắt lưng, dây xạc điện thoại đánh vào đầu, lưng, mông và người cháu. | |
| Thêm một bé 9 tháng tuổi bị bạo hành - 22/5/2008 | ||
![]() |
VIT - Trong khi dư luận vẫn chưa hết bức xúc trước việc hàng loạt bảo mẫu bạo hành với trẻ em bị phát hiện thì mới đây, một em bé ở Kắk Nông lại là nạn nhân của nạn bạo hành. | |
| Mẹ "dạy" con 5 tuổi bằng cách vả gẫy 2 răng cửa - 8/5/2008 | ||
![]() |
Con gái mới 5 tuổi biếng ăn, chưa biết đọc đã bị mẹ ruột liên tục vả vào miệng, đánh đập mặt mũi sưng vù, dập trán, gãy hai răng cửa… | |
| Dùng búa giết con riêng của chồng - 7/5/2008 | ||
![]() |
1 giờ sáng ngày 6/5, CA xã Triệu Ái, huyện Triệu Phong Quảng Trị phát hiện cháu bé Nguyễn Hoàng Nam (12 tuổi) đang bị thương nặng và ngất xỉu ở khu đồi đội 1, thôn Nại Hiệp Cách nào chấm dứt nạn bạo hành trẻ em?
27-10-2008 22:47:31 GMT +7
NGUYỄN THY MAI (Long An)
(Nhân đọc bài “Bức xúc nạn bạo hành, ngược đãi trẻ em”, Pháp Luật TP.HCM ngày 26-10)
Thỉnh thoảng, những thông tin không hay về nạn bạo hành trẻ em cứ xuất hiện trên mặt báo. Hết chuyện trẻ ở Đồng Nai bị bảo mẫu đánh đập lại đến chuyện một bé gái ở Bình Phước bị chính mẹ ruột cắt ngón tay và gân chân. Hết chuyện một bé trai bị cha dượng dùng roi điện quất liên tiếp vào người, gây thương tích 14% lại đến chuyện một bé gái ở Gia Lai bị người nuôi dưỡng hành hung dã man...
Vì sao nhiều người lớn nỡ hành hạ những trẻ nhỏ chưa đủ sức phản kháng và cũng không có khả năng tự bảo vệ mình? Vì sao nhiều người mẹ lại nhẫn tâm hành hạ đứa con dứt ruột đẻ ra? Nhiều phụ huynh vẫn còn duy trì kiểu giáo dục “thương cho roi cho vọt”, đồng thời cho rằng “Con tôi thì tôi có quyền dạy sao cũng được!”. Nhiều người dân vẫn còn bàng quan, thờ ơ với cái xấu, cái ác đang diễn ra hàng ngày ở gần nhà. Rồi nhiều cán bộ cơ sở, chính quyền địa phương vì quá nhiều việc nên không thể quán xuyến, theo dõi để có thể kịp thời phát hiện những trường hợp ngược đãi, hành hạ trẻ em... Thế còn pháp luật, mặc dù mức phạt chưa nghiêm nên chưa đủ sức răn đe nhưng chẳng lẽ cứ phải tiếp tục đợi khi báo chí thông tin mới lăng xăng vào cuộc? Theo phân tích của nhiều chuyên gia, tuy các quy định về việc bảo vệ trẻ em đã có từ lâu nhưng việc thực thi còn yếu. Chắc chắn các cơ quan chức năng thừa biết việc này nhưng tại sao không la lên để được tiếp sức, chung tay xử lý? Phía địa phương, thay vì đổ lỗi khách quan thì nên tính sao để có thể ngăn chặn, triệt tiêu các vi phạm? Là một trong những quốc gia đầu tiên trên thế giới tham gia công ước quyền trẻ em, chúng ta không thể dễ dàng chấp nhận những thỏa hiệp vô tình, gây thiệt hại về nhiều mặt cho sự phát triển của trẻ nhỏ vốn luôn cần được bảo vệ ở mức tối đa. Đã đến lúc cả cộng đồng phải tính ngay những biện pháp chủ động bảo vệ, chăm sóc các em cho tốt hơn, đừng để xảy ra những trường hợp thương tâm tương tự. |
|
Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 28/10/2008