thơ `. ơ... thơ ..con kiến ^v^!!
Thứ năm, 18/06/2009 - 12:04:am
Tình xa...
Đời bỗng đẹp từ khi em đến
Mang nắng hồng sưởi ấm trái tim anh
Nhớ không em những ngày thơ mộng
Bóng hoàng hôn tỏa khắp lối hẹn hò
* * * *
Trong ánh nắng tình yêu vưà chớm nở
Rồi mơ mộng ta dệt trước tương lai
Anh hạnh phúc và tô hồng tất cả
Cuộc sống giờ chỉ của hai ta
* * * *
Có ngờ đâu chỉ mộng ước cao xa
Anh quên mất tình em là tất cả
Để người yêu vương sầu trên má
Rồi một ngày em quyết định chia xa
Mang theo cả tình anh đi mãi
* * * *
Người chợt đến rồi ra đi vội vã
Chút hương tình thoáng tới lại bay đi
Chừa lại đây chút gì dang dở
Là ưu phiền kẻ mắc bệnh tình si .
%%%%%%%