Blog

giữa hai chiều quên nhớ

Thứ tư, 04/06/2008 - 12:59:pm

Chưa đủ nhớ để gọi là yêu
Chưa đủ quên để thành xa lạ
Anh ám ảnh em hai chiều nghiệt ngã
Nghiêng bên này lại chống chếnh bên kia...

Ngôi sao nào thổn thức giữ đêm khuya
Thổn thức quá lời thì thầm của gió
Ngủ ngoan thôi ngọn cỏ mềm bé nhỏ
Biết đâu rằng thiên sứ đến vây quanh

Trái tim đa mang chở tình yêu chòng chành
Yêu với nhớ lắc lư theo nhịp sóng
Anh là gì giữa bốn bề vang vọng
Em nghẹn ngào khi thốt gọi thành tên

 

 

Các Bài Blog Khác Của tranyenly
Blog cùng loại "Âm nhạc" trên Yume
Bình luận (13)
Hãy cho mọi người biết ý kiến của bạn đi nào!!!


Bạn có muốn bình luận cho bài viết này không?

Hãy Đăng ký / Đăng nhập để thể hiện ý kiến của bạn !!!