Tổng số bài viết: 2
Sắp xếp theo: Hiển thị:
Thứ tư, 26/11/2008 - 01:19:pm

Bao năm rồi con lưu lạc ngàn phương
Con nhớ Mẹ suốt canh trường khắc khoải
Ơn dưỡng dục Mẹ ơi sao xiết kể
Công sinh thành con nghĩ quặng lòng đau
Góc mai vàng xơ xác đã từ lâu.!
Trơ vơ đứng giữa trường đời gió lộng
Dòng sông chảy đẩy đời con trong mộng
Lững lờ trôi,trôi mãi đến bao giờ
Có những đêm con thiêm thiếp trong mơ
Con mơ thấy hồn con về thăm Mẹ
Được ấp ủ trong tình thương của Mẹ
Mảnh hồn con ấm dịu biết bao nhiêu
Bốn phương trời con tìm kiếm đã nhiều
Mùa xuân đến cõi lòng con hiu quạnh
Bóng Mẹ già như phản phất đâu đây
Phương trời này con ngậm ngùi rơi lệ
o0o
Đời mẹ nghèo áo vá vai nuôi con khôn lớn bao nhiêu công lao làm sao con quên được, con vô tình làm cho mẹ không vui, con không làm tròn phận làm con, là không được ở bên mẹ, không được lo cho mẹ lúc tuổi già.
Thắm thoát mà con xa gia đình đã hơn 16 năm rồi, và cũng thời gian ấy con không sống bên mẹ, không được ăn bát cháo nóng mà mẹ nấu mỗi khi con bệnh, không được cận kề mỗi lúc mẹ ốm đau. Biết bao giờ con có được phút giây như thuở nhỏ, dù nghèo nhưng con thấy đời con hạnh phúc nhất, xa nhà rồi mới thấy những phút giây sống bên mẹ quí giá biết chừng nào. Tình thương ấy mẹ đã dành hết cho con, ơn đức của mẹ con xin mãi khắc ghi…
Con xin gởi hết tình thương của con dành cho Mẹ qua bài hát mà con dành cho mẹ sau đây. Cầu mong cho Mẹ đừng giống như sự tưởng tượng của con trong lời bài hát, cầu mong cho Mẹ sống mãi bên con.
Mẹ ơi ! con luôn nhớ Mẹ…Bóng hình Mẹ sống mãi trong con…….
Mùa xuân nào mà con không nhớ Mẹ
Mẹ hiền ơi con xa Mẹ đã bao lần….?
Mùa đông về con cứ mãi bâng khuâng
Biết làm sao con được về thăm Mẹ
Mẹ ở nhà cứ bồn chồn quạnh quẽ
Chén cơm chiều Mẹ có hiu quạnh không?
Con nơi đây mãi mãi cứ hằng mong
Một đóa hoa được cài lên áo Mẹ
Là đời con sung sướng lắm Mẹ ơi
Con đi xa thăm thẳm một phương trời
Mùa xuân đến, đến rồi con xa mãi
Mẹ ơi Mẹ con phải biết làm sao
Sống nơi đây con phải biết cách nào…?
Thôi thì đôi dòng này con dâng Mẹ
Không sắc màu mùi vị cũng hư vô
Dẫu phương trời xa tít tựa biển hồ
Lòng khẩn thiết con cuối đầu kính lễ…
P/S : Vitcon…..Cho Cậu gởi bài này về cho Ngoại nhe….!
