Tổng số bài viết: 19
Sắp xếp theo: Hiển thị:
Chủ nhật, 08/11/2009 - 02:03:pm

Đôi khi tượng đá cũng buồn ,
Nửa đêm tĩnh giấc nghê thường cô đơn ,
Đôi khi gió cũng dỗi hờn ,
Khi chiều tắt nắng em còn bâng khuâng ,
Đôi khi chầm chậm bước chân ,
Đếm bao dấu vết ngày gần tháng xa ,
Đôi khi phút ấy đậm đà ,
Cho em nửa giấc tình qua mấy mùa ,
Đôi khi biết mấy cho vừa ,
Lời chân thành đó , bây giờ hư không !
Đôi khi đứng lại thật gần ,
Cho em ấm áp cõi tình nhân gian ,
Đôi khi chớp bể mây ngàn ,
ChoTiên rớt xuống the gian thành người ,
Đôi khi sáng mãi nụ cười ,
Dấu bao chua chát trong lời ăn năn...
TranchuNgoc
09/11/2009
Chủ nhật, 08/11/2009 - 06:24:am

Ta chợt trở về tìm dấu tích xưa ,
Dòng sông vẫn còn trong kỷ niệm ,
Nghe mênh mang chiều thật êm đềm ...
Bỗng thấy mong manh như sương khói ...
* * *
Có phải lời yêu chưa kịp nói ,
Sẽ mãi như một giấc mộng thường ,
Đưa ta đi trong suốt dặm đường ,
Một quá khứ như giấc mơ không thật ,
* * *
Thì hãy giữ những gì không thể mất ,
Năm tháng buồn hay quá khứ xanh xao ,
Em âm thầm nén những thương đau ,
Để ôn lại tháng ngày trong mơ ước
* * *
Hãy giữ lấy những điều có được ,
Trong vùng trời em rất ăn năn .
Và tương lai là những bước lặng thầm ,
Cho em sống với điều trong ký ức !
TranchuNgoc
08/11/2009
Thứ sáu, 06/11/2009 - 05:51:pm

( Tặng bé Leo nhân một ngày tới thăm em ! )
Xin cho em giữ lấy nụ cười ,
Cho tháng ngày còn mãi rong chơi ,
Trên đôi cánh thiên thần bay mãi ,
Trên khắp thảo nguyên đến cuối trời ...
* * *
Xin cho em đẹp mãi ước mơ ,
Như chim bay , bướm lượn vào thơ ,
Như cả tấm lòng em rộng lượng ,
Yêu hoài nét ngộ nghĩnh bé thơ ...

Xin cho em dòng suối dịu hiền ,
Chảy bên em róc rách êm đềm ,
Cho nước trong xanh con cá lượn ,
Em ngây thơ thương hết nổi niềm !
* * *
Xin cho em giấc ngũ bình thường ,
Nghe giọng ru bè bạn yêu thương ,
Để thấy hồn bổng nhiên trẻ lại ,
Cho trăm hoa nở khắp nẻo đường !
TranchuNgoc
06/10//2009
Thứ năm, 05/11/2009 - 05:48:am

Có phải tình yêu trong phút giây ,
Bất chợt thấy em bên đời chiếc bóng ,
Sẽ bao la như sông dài biển rộng ,
Khi xa xăm nổi nhớ tìm về...
* * *
Có phải tình yêu từ thuở trăng thề ,
Em mênh mông như thảo nguyên hiu quạnh ,
Và nắng về đem yêu thương sưởi ấm ,
Lời tự tình dù chẳng nói một câu ...
* * *
Em ước mơ một thưở tình đầu ,
Nên giữ lại bao lời chưa ngỏ ,
Luôn nâng niu những chân thành còn đó ,
Để bên đời luôn ấm áp con tim ...
* * *
Có phải tình yêu cứ mãi đi tìm ,
Trong niềm tin và mãi luôn hi vọng ,
Để bên đời bên nhau đôi bóng ,
Và ngọt ngào hương vị tình yêu !
TranchuNgoc
05/10/2009
object width="300" height="270">
Thứ sáu, 30/10/2009 - 05:08:am

Hãy giữ lấy những lời yêu thương ,
Khi sớm mai em về trong nắng nhẹ,
Thật dịu dàng từng bước chân khe khẽ ,
Sợ bâng khuâng một nổi nhớ dâng tràn...
* * *
Em sẽ nở nụ cười rất hân hoan ,
Khi chợt thấy đoá Hồng nở vội ,
Bên vườn Hoa lung linh mời gọi ,
Một chút bình yên đến thật vô tình !
* * *
Thoáng thăng hoa dù chỉ một mình ,
Em hạnh phúc bên ly cà phê buổi sáng ,
Cho bao thăng hoa xếp theo ngày tháng ,
Vẫn rộn ràng theo dấu chân xưa ...
* * *
Những lời yêu thương biết mấy cho vừa ,
Dành cho em như điều mơ ước ,
Để phút bình yên mà em có được ,
Sẽ mãi chan hoà buổi sáng lung linh !
TranchuNgoc
30/10/2009
Thứ sáu, 23/10/2009 - 07:57:pm

Cơn mưa chiều trong giông bão ,
Và sóng biển on ao từ tít khơi xa ,
Khi em chợt buồn và khoảng trống trong ta ,
Có phải mây trời sẽ âm u bất tận ,
* * *
Em lang thinh trong cuộc tình lận đận ,
Cho hạt mưa giọt vắn giọt dài ,
Cho ta mơ màng tu giửa cơn say ,
Để thấy cuộc đời chỉ toàn hư ảo ...
* * *
Biết không em khi rơi vào tâm bão ,
Sẽ thấy trong ta một khoảng trống lạ lùng ,
Hay chợt quên đời từ giữa hư không ,
Và sẽ biết vô cùng là bất hạnh !
* * *
Thôi đành quên, những muộn phiền cô quạnh ,
Có còn gì một kỹ niệm đã xa ,
Hay em chợt buồn ngày tháng trôi qua ,
Sẽ như bóng mây trôi vào quá khứ !
TranchuNgoc
23/10/2009
Thứ hai, 12/10/2009 - 05:25:am

Đêm nghe thánh thót tiếng đàn ,
Bên em từng bước nhẹ nhàng trong mơ ,
Hương xưa mà ngỡ bây giờ ,
Cuộc tình nồng thắm như mơ chợt về ,
Còn đây nửa mãnh trăng thề ,
Em như cơn gió chợt về đêm khuya ,
Nhớ nhau biết mấy cho vừa ,
Bên thềm lặng lẽ , đợi chờ bâng khuâng ,
Còn nghe tiếng thở thật gần ,
Em như vẫn nép thật gần trong ta,
.....
TranchuNgoc
12/10/2009
Thứ ba, 06/10/2009 - 05:13:am

Những chiếc lá vàng rơi nhè nhẹ ,
Trong một ngày lãng đãng cuối Thu,
Như thoáng qua đời rồi sẽ về đâu ,
Cho lời tự tình chưa kịp nói ...
* * *
Em mãi vô cùng sau bao tiếc nuối ,
Tháng ngày qua và kỹ niệm mỏi mòn ,
Niềm vui chưa qua nên còn đó nổi buồn ,
Như lắng đọng từ trong ta kinh ngạc...
* * *
Nếu cố tin vào không gian vô thực ,
Thì chỉ còn chất chứa niềm đau ,
Hay âm thầm chịu đựng cơn đau ,
Để tìm mãi một cõi riêng vô vọng ...
* * *
Hãy cố tin vào tương lai lận đận ,
Cho cuộc đời khép lại khúc hoan ca ,
Em thật gần và cũng thoáng bay xa ...
Bay đi mãi trong đời ta hoang phế...
* * *
Có còn không những điều không dễ ,
Quên được đâu một phút chốc trong đời ,
Là cả niềm tin mãi mãi không rời,
Nên tháng năm - một nổi buồn còn lại !
TranchuNgoc
06/10/2009
NHg
Thứ ba, 29/09/2009 - 05:20:am

Cơn bão chiều nay có đi qua không ?...
Bên đời em như một trận cuồng phong
Và biển chiều nay ồn ào dậy sóng ,
Cho em chợt buồn trong phút bâng khuâng !
* * *
Cơn bão chiều nay có còn ở lại ...
Trong tâm hồn thành một vết thương ,
Cho tình yêu em mấy nẽo vô thường...
Cũng chợt xuyến xao nổi buồn bệnh hoạn ,
* * *
Cơn bão bây giờ ở lại trong em ,
Thành một nổi đau trọn đời ray rứt ,
Cho rã rời những đêm thao thức ,
Em có còn không ngày tháng vô tư !
* * *
Cơn bão cuối cùng để lại gì không ?
Giấy phút bên nhau chứa chan kỹ niệm ,
Thôi em âm thầm với lời khấn niệm ...
Chỉ xin cuộc đời một chút bình yên !
TranchuNgoc
29/09/2009
Thứ tư, 23/09/2009 - 11:15:am

Ta tìm lại ngày hôm qua đã mất ,
Bên cạnh cuộc đời dẫu rất vô tư ,
Phải chăng trong kỹ niệm ngây thơ ,
Ta có cả những ngày xưa rất nhớ !
* * *
Ta tìm lại những gì còn bở ngỡ ,
Lần đầu tiên găp ánh mắt vô tình ,
Như khung trời sao sáng lung linh ,
Em chợt trao ta bầu trời đã khép ,
* * *
Ta tìm lại cuộc tình nào rất đẹp ,
Một ngày nào hạnh phúc đến như mơ ,
Cho vội vàng bao cảm xúc trong thơ ,
Ta như mộng du trong ngày bão rớt ...
* * *
Ta tìm lại cuộc đời ta bất chợt ,
Trong những cuộc tình như gió thoảng qua ,
Nếu phải âm thầm chấp nhận chia xa ,
Thì cũng thế quẩn quanh vòng định mệnh !
TranchuNgoc
23/09/2009
Thứ hai, 21/09/2009 - 06:01:am

Đi mãi trên đường xao xác nắng ,
Trên đồi cao chỉ thấy mây mù ,
Khẽ giật mình theo chiếc lá cuối Thu,
Rồi cũng thế khi đời ta già cỗi...
* * *
Em vẫn còn xa xăm quá đỗi ,
Nên bàn tay vuột mất hững hờ...
Cơn gió nào đưa một thoáng đợi chờ...
Để chợt biến vào hư không tĩnh lặng ,
* * *
Sẽ là cơn sóng xôn xao biển mặn ,
Hay mây trời lãng đãng dấu chim Di
Tìm chút mơn man vóc dáng dậy thì ,
Để thấy đó cũng chĩ là hư ảo ...
* * *
Thôi thì ta cố quên nơi hoang đảo ,
Tự đoạ đày để tìm chút bình yên ,
Hay sẽ quên trong một chút êm đềm ,
Khi nỗi nhớ đã trở thành đá cuội ...
TranchuNgoc
21/09/2009
Thứ năm, 10/09/2009 - 05:48:am

Cuộc tình rồi như thoáng mây bay ,
Bay vẫn vơ trên đời ta hiu quạnh ,
Như cơn mưa chiều nay thât lạnh ,
Ta mãi đi tìm trong nổi xót xa ,
* * *
Cơn mơ nào rồi sẽ đi qua ,
Mang bóng em đi như gió thoảng ,
Nên đôi khi thoáng buồn trong dỉ vảng,
Cuôc tình thật gần - sao phải chia tay ?
* * *
Kỹ niệm nào chợt thoảng qua đây ,
Khi chợt thấy em nhìn ta bối rối ,
Là khi chỉ còn bao tiếc nuối ,
Những phút bình yên đã thoáng qua đời ,
* * *
Nếu kiếp sau vẫn cứ làm người ...
Chỉ mong có ngày cho ta gặp lại ,
Mật ngọt - đắng cay những điều nếm trãi ,
Rồi cũng biến thành dấu-vết yêu-thương !
TranchuNgoc
10/09/2009
Chúc mừng Sinh-Nhật TRÂM-ANH !
Chủ nhật, 06/09/2009 - 05:14:am


Thứ bảy, 05/09/2009 - 05:51:am

Có phải chiều nay mây lãng đãng ,
Theo gió ngàn trôi mãi tận xa xăm.
Em sẽ buồn lay lắt tháng năm ,
Khi chợt thấy mưa bên thềm rơi nhẹ
* * *
Gởi đến em lời trần tình khe khẽ ,
Khi cuộc đời còn đó nổi nhọc nhằn
Và trong ta còn nhưng băn khoăn ,
Cho đoạn đường còn dài phía trước
* * *
Hãy hạnh phúc với những điều có được ,
Vì đôi khi ta chỉ là khói sương ,
Em hãy mơ vơi những yêu thương ...
Và sẽ có môt nơi bình-yên nhất ...
TranchuNgoc
05/09/2009
Thứ năm, 03/09/2009 - 05:17:am

Thứ ba, 01/09/2009 - 04:50:am

Khi em về trời Saigon lạnh buốt,
Đẫm mình trong suốt trận mưa Thu ,
Đường thành sông và phố xá mịt mù ,
Có gì buồn hơn cơn mưa tháng Bảy ,
* * *
Khi em về nửa hồn nghe khắc khoải ,
Nghe rả rời ,phút chốc thăng hoa ,
Cho thât gần những lúc chia xa,
Và như thế, chỉ là cơn gió nhẹ ...
* * *
Khi em về , còn lại lời khe khẽ ,
Gởi lại nhau những lúc ân cần,
Sẽ ngậm ngùi khi cúi xuống ăn năn ,
Xin giữ lại nghìn năm bia đá !
* * *
Khi em về , còn mưa nghiêng ngã ,
Trên hàng cây , ngõ vắng thênh thang ,
Và mùa Thu sẽ vẫn miên man ,
Bài hát cũ còn dư âm thương nhớ !
TranchuNgoc
31/08/2009
Thứ bảy, 29/08/2009 - 05:29:am

Ta tìm lại quãng đời bỏ quên ,
Khi xao xác thu về theo chiếc lá ,
Và chiều mưa âm thầm nghe thật lạ ,
Có phải đời chỉ là kiếp phù du ?
* * *
Ta tìm lại ngày hôm qua bỏ quên ,
Khi chia tay ra về trong lặng lẽ ,
Đường phố khuya âm thầm bước nhẹ
Để chợt buồn trên chuyến bay đêm ...
* * *
Ta tìm lại kỹ niệm bỏ quên ,
Như đánh mất theo thời gian bụi bặm ,
Nếu chợt thấy chút tình sâu thẳm ,
Trang vở xưa nhật ký cũng nhạt nhoà ...
* * *
Ta tìm hoài môt quá-khứ đã xa ,
Trôi lặng lẽ bên dòng đời ô trọc ,
Để chợt thấy em môt lần thổn thức ,
Khi vô tình đánh mất cả niềm tin ,,,
TranchuNgoc
29/08/2008
Thứ sáu, 28/08/2009 - 04:35:am

Mưa đêm ,
phố vắng âm thầm ,
Một mình lặng-lẽ ,
bên thềm hắt hiu ...
Những ngày xưa ...
rất thương yêu ,
Giờ như nắng tắt
trong chiều lá rơi ,
Còn đây,
một thoáng qua đời ,
Như bao kỹ niệm -
như lời thở than ,
Thôi đành ...nổi nhớ riêng mang ,
Từ khi đứng lặng ,
ngỡ ngàng gặp nhau ,
Ta về ...
chạy trốn mưa mau ,
Sau lưng quá khứ ,
ngày nào chợt quên ,
Bây giờ ,
trong cõi rất riêng ,
Ta ngồi ôn lại ,
nổi niềm cô đơn ...
TranchuNgoc
27/08/2009
Chủ nhật, 16/08/2009 - 05:31:pm

Ngày chủ nhật khởi đầu bằng bài hát ,
Từ phương xa em gởi tặng anh trai,
Trên phím đàn , từng giọt sương mai ,
Chợt thánh thót như hồi chuông buổi sáng ,
* * *
Thật bình yên , khi mặt trời dậy sớm ,
Trong khoảng trời mây bay-bay -bay ,
Nổi nhớ nào vừa vuột khỏi tầm tay ,
Gởi đến em , những tâm tình rất nhẹ ...
* * *
Lời nói em dịu dàng, khe khẽ ,
Và giọng cười thoáng chút ngây thơ ,
Quán cà phê thêm kỹ niệm chiều mưa ,
Như hành trang em mang về phương ấy ,
* * *
Những chân thành có bao giờ tìm thấy ,
Trong mắt nhau khi lặng lẽ nơi này ,
Hãy cho nhau chan chứa tình nầy ,
Để mai sau sẽ trở thành vĩnh cửu !
TranchuNgoc
16/08/2008
