Blog
Các bài viết thuộc thể loại "Tâm sự"

Tổng số bài viết: 4

Sắp xếp theo: Hiển thị:

Người về bỗng nhớ !

Thứ hai, 26/10/2009 - 05:02:am

 

Buổi sáng thật tĩnh lặng , chợt nghe lại một giai điệu xa xưa ... ( Người về bỗng nhớ  - NS Trịnh-công-Sơn)...

Mùa xuân yêu em đồi núi thênh thang
Hồ nước long lanh ngàn cánh vàng
Ngày ta yêu em màu lá thanh xuân
Chờ đến thu sang rồi hãy tàn
Đàn chim bên sông chiều chiều rụng cánh
Người ngồi trên bến nhớ mênh mông

Mặt đất âm u ngày tháng hoang vu
Chợt thấy em qua rợp bóng cờ
Nhìn ra quanh đây đồi núi reo ca
Chờ nắng lên thưa rồi hãy về
Bàn chân đi xa người về bỗng nhớ
Từng đêm nghe gió ru ơ hờ

......

Có lẽ mỗi lần nghe lại bài hát này là  cho ta nhớ lại đâu đó một thời kỹ niệm , một thưở học trò với bạn bè  sách vở  ...những ngày ngồi bình yên học tập dưới mái trường mà vẫn thỉnh thoảng nghe đâu đó vang vọng lại tiếng súng đạn ì ầm đâu đó , để nghe như thôi thúc tiếng gọi lên đường , và chúng tôi âm thầm chia tay nhiều người bạn trong mùa hè khói lửa năm 1972 ...

     Bài hát này cùng với những bài hát trong " ca khúc Da-Vàng" của NS Trịnh-công-Sơn luôn đi theo chúng tôi trong suốt cuộc đời tuổi trẻ và chừng như nó còn khắc hoạ những khuôn mặt của bạn bè mà chúng tôi mãi mãi sẽ không còn gặp lại nhau  , mà chỉ còn là lời nhắc nhở trong mỗi lần họp mặt ...

  Bạn bè tôi khi nghe lại giai điệu này dù ở đâu đó trong cuộc đời  sẽ còn lại những kỹ niệm không thể nào quên về mái trường ... đã cho chúng tôi những ngày rất đẹp trong một thời tuổi trẻ ...

 

 

 

 

 

Nickname Ngày trăng khuyết  tên thật là Thương-Huyền là một Yumer rất quen thuộc với mọi người , em gia nhập vào cộng đồng Timnhanh từ ngày 24/06/2008,đến nay đã viết được 143 entry , với tính tình rất dễ mến ,em luôn gần gủi với tất cả mọi người , cùng vui với niềm vui của bạn bè và cũng ray rứt khi chia xẻ những nổi đau, tính cách của em là sống rất chân thành nên luôn đón nhận được bao thân tình từ bè ban ,. Hôm nay là ngày Sinh-nhật em , là anh trai nên tôi xin gửi đến em những lời chúc tốt đẹp nhất và bài thơ :" Cho em - ngày nắng ấm  ! " như một món quà mừng em bước qua tuổi mới với những điều may mắn và hạnh phúc nhất !

  Cho em - Ngày nắng ấm   !

 

Ngày sẽ cho em những bước  nhẹ nhàng ,

Lúc trở về nhà khi tan ca trực ,

Thật hân hoan - hôm nay là Sinh Nhật ,

Những ngày đã qua và tuổi mới rộn ràng ...

             *          *          *

Em cười thật tươi trong hương gió mới ,

Em thấy hồn mình như bỗng bay cao ,

Thấy cuộc đời vẫn đẹp làm sao ,

Bên mọi người vẫn yêu thương ấm áp ...

         *         *         *

Với bạn bè vẫn cùng chung nhịp đập ,

Của con tim - một tình cảm nồng nàn ,

Dù ở đâu trên khắp nẻo đường ,

Vẫn chan hoà tình yêu thương chia xẻ...

         *          *          *

Vẫn là em và những điều có thể ,

Cho cuộc đời dịu bớt đau thương ,

Vẫn là em chan chứa yêu thương ,

Là nhịp cầu nối hai bờ hạnh phúc !

            *         *         *

Sinh nhật em - với bao lời chúc ,

Cho cuộc đời rồi sẽ mãi  thăng hoa ,

Cho niềm vui luôn ấm áp mái nhà ,

Để em được bình yên và thanh thản !

       TranchuNgoc

        10/10/2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miền Trung hứng chịu đợt lũ lịch sử 

Lúc 15 giờ ngày 29-9, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Đào Xuân Ngọc đã chính thức báo cáo với Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải: Bão số 9 đã đổ bộ vào khu vực Dung Quất (Quảng Ngãi) với sức gió cấp 8, cấp 9. Như vậy, bão số 9 thật sự gây bất ngờ khi đổ bộ vào Quảng Ngãi. Khi vào đến đất liền, bão số 9 đã suy yếu hơn so với dự báo, nhưng đã gây thiệt hại nặng nề cho các tỉnh, thành miền Trung. 

Bão số 9 gây sóng cao, đánh sập nhà ở Đà Nẵng.

Lúc 20 giờ tối cùng ngày, Ban tiền phương PCLB đặt tại Đà Nẵng đã tổ chức cuộc họp trực tuyến 4 cầu: Đà Nẵng, Kon Tum, Quảng Nam và Quảng Ngãi do Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải chủ trì. Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải chỉ đạo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo xử lý cứu hộ 12 hộ dân bị ngập tại khu vực đầm tôm Dốc Phú, xã Bình Dương, huyện Bình Sơn bị cô lập do lũ, cứu hộ 10 hộ dân bị cô lập tại khu vực Hành Nhân, Nghĩa Hành. 

 

Bão số 9 gây lũ lớn, nhấn chìm nhiều nhà cửa tại huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng. Ảnh: NGUYÊN KHÔI

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng cũng chỉ đạo Thiếu tướng Nguyễn Văn Tuyên, Phó Tư lệnh Quân khu 5 điều lực lượng từ Sư đoàn 315 và Lữ đoàn 270 cơ động cùng thiết bị, phương tiện phối hợp cùng với tỉnh đội Quảng Ngãi tổ chức cứu hộ khoảng 5.000 hộ dân bị ngập sâu trên 1m, và chia cắt hoàn toàn với bên ngoài. Lực lượng không quân chuẩn bị Sư đoàn trực thăng sẵn sàng tham gia cứu hộ khi điều kiện thời tiết cho phép. 

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đặc biệt lưu ý các địa phương có biện pháp đảm bảo đủ lương thực, thực phẩm, nước uống cho dân; không để bất cứ người dân nào bị đói do bão lũ gây ra. 

Gió bão và sóng đã thổi tung nhiều thuyền thúng của ngư dân Đà Nẵng.

 

Ít nhất 40 người chết và mất tích

 

 

Báo cáo Phó Thủ tướng, ông Đào Xuân Học, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT kiêm Phó Ban chỉ đạo PCLB Trung ương cho biết, mặc dù chỉ lướt qua khu vực miền Trung trong vài giờ đồng hồ nhưng tính tới đêm qua, ít nhất cơn bão số 9 đã làm 40 người chết, mất tích và 40 người bị thương.

Trong đó, Thừa Thiên-Huế có 3 người chết và 16 người bị thương, khoảng 6 người bị lạc trên rừng cũng được coi là mất tích. Đà Nẵng có 3 người chết và 1 người còn mất tích, 10 người bị thương. Quảng Nam cũng có 3 người bị chết. Quảng Ngãi có 3 người chết và 14 người bị thương. Bình Định có 4 người chết do bất cẩn khi qua sông. Phú Yên cũng có 2 người bị chết.

Bão Ketsana tại Philippines: 246 người thiệt mạng

Ngày 29-9, số người thiệt mạng do bão Ketsana (vào Việt Nam gọi là bão số 9) ở Philippines đã lên tới 246 người, trong khi vẫn còn 37 người mất tích và 5 người bị thương.
Trong số những người thiệt mạng có hơn 100 người ở thủ đô Manila. Hội đồng phối hợp phòng chống thiên tai quốc gia Philippines cho biết phần lớn nạn nhân nói trên bị chết do lở đất, chết đuối hoặc bị điện giật.
Theo các nhà chức trách, thương vong do bão Ketsana gây ra còn tăng cao khi lực lượng cứu hộ tiếp cận được những ngôi làng bị cô lập giữa biển nước. 

T.HẰNG (Theo THX, AFP)

 

 

Riêng tỉnh Kon Tum mặc dù không nằm trong vùng tâm bão nhưng lại bị thiệt hại nặng nề nhất về người do mưa lũ lớn, nước sông dâng cao. Tính đến 21 giờ đêm qua, ở đây đã có 13 người dân bị chết và 2 vẫn còn mất tích. Trong đó có 6 người dân chết do sập nhà ở cùng huyện Kon Plong và 4 người là công nhân đang trú mưa trong một lán trại của một đơn vị làm đường giao thông.

Theo Ban chỉ đạo PCLB Trung ương, cho đến 18 giờ tối qua, lực lượng cứu hộ đã tìm được xác của 4 công nhân kể trên. Tuy nhiên hiện nay nước lũ trên các sông ở Kon Tum đều dâng cao vượt báo động 3 tới 6 - 7m, ở mức lịch sử, khắp nơi trắng nước, cô lập hoàn toàn 4 huyện với khoảng 8.000 hộ dân là đồng bào dân tộc.

Ngay cả TP Kon Tum cũng bị chia cắt vì nước lũ. 6 trong tổng số 9 huyện của tỉnh Kon Tum đã bị mất điện hoàn toàn. Trong khi đó, lũ từ thượng nguồn sông Đak Bla vẫn không ngừng đổ về xuôi. Lúc 18 giờ chiều qua, lưu lượng nước mới chỉ hơn 5.000m3/giây thì vào tầm 21 giờ, lưu lượng đã tăng vọt lên 7.800m3/giây và còn tăng thêm, báo động một đợt lũ lớn sẽ xảy ra ở Tây Nguyên.

Dùng máy bay trực thăng để cứu dân

Không chỉ gây thiệt hại về người, cơn bão còn tàn phá nhiều công trình và hoa màu, tài sản của dân. Tại tỉnh Quảng Trị đã có 229 nhà sập và tốc mái, 835 ngôi nhà hư hỏng nặng, 1.400ha lúa chìm trong nước. Tại Thừa Thiên-Huế có 123 nhà sập, 1.571 nhà bị tốc mái và 7.000 nhà chìm trong nước lũ.

Các lực lượng chức năng quận Liên Chiểu (Đà Nẵng) sơ tán người dân tại những vùng xung yếu đến nơi an toàn.

Đà Nẵng cũng có 33 nhà sập, 1.719 nhà tốc mái và gần 3.000 nhà ngập. Ở Quảng Ngãi, khoảng 5.000 ngôi nhà bị tàn phá bởi gió bão, 45 tàu của ngư dân bị sóng đánh chìm. Còn tại Bình Định, 105 nhà bị sập, 2.284 ngôi nhà và khoảng 8.000ha lúa chìm trong nước, 42 tàu của ngư dân cũng bị chìm. Ở Phú Yên thì có 3 tàu cá chìm. Chưa kể những thiệt hại nặng nề ở Kon Tum.

Chiều 29-9, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng đã gửi lời hỏi thăm và chia sẻ với các thân nhân, gia đình có người bị thiệt mạng, bị thương và còn mất tích. Thủ tướng yêu cầu ở các tỉnh xảy ra thiệt hại nặng nề về người, lãnh đạo địa phương và các lực lượng cứu hộ phải dốc sức, tập trung cho việc cứu hộ cứu nạn những người dân còn đang mắc kẹt trong lũ, tìm kiếm những người còn đang mất tích, đang mong chờ sự cứu hộ để giảm tới mức thấp nhất những thiệt hại về người.

Trước tình hình vô cùng khẩn cấp, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu lãnh đạo tỉnh Kon Tum dừng cuộc giao ban sớm để đi triển khai ngay việc cứu hộ cứu nạn và khắc phục các thiệt hại nặng nề do bão số 9 gây ra.

 

Phó Thủ tướng khẳng định sẽ yêu cầu Bộ Quốc phòng và Quân đoàn 3 tăng cường thêm lực lượng công binh, xe lội nước cũng như lương thực, thuốc men để giúp địa phương ứng cứu hàng ngàn hộ dân đang bị nước sông Đak Bla bao vây, chia cắt. Phó Thủ tướng yêu cầu, ngay sáng 30-9, Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn phải dùng máy bay trực thăng để vào tiếp cận ứng cứu 60 người dân vẫn còn mắc kẹt trong nước lũ ở huyện Kon Plong và hàng ngàn hộ dân ở huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi). 


Hàng ngàn người đang chống chọi giữa biển nước
 

Không như dự báo ban đầu, bão số 9 đổi hướng đột ngột khiến tỉnh Quảng Ngãi trở tay không kịp. Hàng trăm hộ dân vùng ven biển KKT Dung Quất tự gồng gánh đồ đạc tràn vào các cơ quan, công sở tại vùng này để trú bão. Nhà máy lọc dầu Dung Quất cũng không thể nào đưa hàng trăm kỹ sư và công nhân từ thành phố Quảng Ngãi về nhà máy để điều hành sản xuất. Thống kê sơ bộ cho biết, toàn tỉnh có 2 người chết, 1 người mất tích, 3 người bị thương nặng. Con số thương vong chắc chắn sẽ lớn hơn vì hiện nay hệ thống thông tin liên lạc bị tắc nghẽn một số vùng, điện thắp sáng và nước sinh hoạt của người dân bị cắt từ sáng sớm ngày 29-9. 

Nhà dân ở xã Duy Thành, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam bị sập khi cơn bão quét qua.

 

Phục hồi các chuyến bay tới miền Trung 
* 3.000 hành khách đường sắt bị kẹt tại ga
 
Ngày 29-9, tiếp theo thông báo về việc hủy một số chuyến bay tới miền Trung trong 2 ngày 28 và 29-9 do ảnh hưởng của cơn bão số 9, Hãng Hàng không Vietnam Airlines cho biết, hãng bắt đầu khôi phục lại các chuyến bay từ Hà Nội và Sài Gòn tới các sân bay thuộc khu vực miền Trung kể từ lúc 7 giờ ngày 30-9.

Theo kế hoạch, lịch khai thác của Vietnam Airlines tới các sân bay tại miền Trung được giữ nguyên như thường lệ, đồng thời các chuyến bay tăng cường sẽ bắt đầu từ trưa 30-9. Dự kiến lịch bay tăng chuyến sẽ được Vietnam Airlines thực hiện trong 2 ngày 30-9 và 1-10 nhằm hỗ trợ giải tỏa hành khách sau khi cơn bão đi qua.

* Chiều 29-9, ông Nguyễn Hữu Tuyên, Trưởng ban Kinh doanh vận tải (Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam) cho biết, do ảnh hưởng của cơn bão số 9, tính đến ngày 29-9, đã có gần 3.000 hành khách bị kẹt lại tại các tỉnh miền Trung. Mưa lớn khiến giao thông đường sắt đình trệ. Các chuyến tàu chạy đến Đồng Hới, Quảng Ngãi cũng phải quay lại để phục vụ hành khách đi những đoạn không bị ảnh hưởng của bão. 

TH. TUYẾT - M. DUY

Tại Quảng Nam, 2 ngày qua mưa to và gió thổi mạnh, đến 12 giờ ngày 29-9, các sông Vu Gia, Thu Bồn, Tam Kỳ… đều lên trên báo động III, nhấn chìm và cô lập nhiều huyện của tỉnh Quảng Nam. Chiều 29-9, 15 người dân nuôi tôm bị kẹt giữa Cồn Lớn (xã Tam Giang, huyện Núi Thành), tính mạng đang bị đe dọa, lực lượng biên phòng đang cố tìm cách tiếp cận cứu những người này.
 
Cũng trong sáng 29-9, lực lượng biên phòng cảng Kỳ Hà, Núi Thành đã cứu kịp thời 15 công nhân trên tàu cuốc Hưng Thịnh bị trôi dạt trên sông Trường Giang. 

UBND TP Hội An đã đưa 600 du khách nước ngoài vào các nhà nghỉ và khách sạn, hoặc nơi trú ẩn an toàn. 

Tại Hà Tĩnh, đến 18 giờ 30 ngày 29-9, lực lượng cứu hộ tỉnh Hà Tĩnh đã tiếp cận và cứu được 23 thủy thủ trên 2 con tàu Hải Xuân 169 (trọng tải 1.973 tấn, chở 1.800 tấn than từ cảng Cẩm Phả, Quảng Ninh đi Long An, có 15 thuỷ thủ) và tàu Thuận Phước 09 (trọng tải 2.475 tấn, chở 2.231 tấn than từ cảng Cẩm Phả, Quảng Ninh đi Đà Nẵng, có 8 thủy thủ) đã bị hỏng máy chính mắc kẹt cách cảng Vũng Áng hơn 500m.

Hiện tại 2 tàu này vẫn đang bị mắc kẹt ngoài biển và có khả năng sẽ bị sóng biển đánh chìm. Riêng tàu chở hàng Vinashin Inco 27, có 20 thủy thủ bị hỏng máy chính mắc kẹt ở bên ngoài cách khu vực cảng Vũng Áng đã bị sóng biển đánh chìm, may mắn 20 thủy thủ trên tàu này sau khi kịp phát tín hiệu cầu cứu đã được Đồn Biên phòng cảng Vũng Áng dùng dây thừng đưa vào bờ an toàn. 

Tại Thừa Thiên – Huế, Lúc 16 giờ ngày 29-9, mực nước lũ trên các sông Hương, sông Bồ, sông Ô Lâu đều vượt mức báo động 3. Hầu hết các tuyến đường đi qua địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế bị ngập lụt hoặc cây cối đổ gãy, trốc gốc gây khó khăn cho người và phương tiện tham gia giao thông. 

Tại Đà Lạt, khoảng 17 giờ 20 phút ngày 29-9, một cây thông cao khoảng 30m trong khuôn viên biệt thự số 25 Trần Hưng Đạo đã bị gió giật bật gốc, đổ sang phía trái đường. Đúng lúc đó chiếc xe du lịch 16 chỗ ngồi mang BKS 49X-5413 của Dịch vụ vận tải du lịch Hoàng Thảo chạy từ hướng bùng binh Đài PT-TH Lâm Đồng về Điện lực Lâm Đồng thì bị cây thông đổ đè lên giữa thân xe khiến chiếc xe bẹp dúm (ảnh). Theo thông tin ban đầu, 16 khách trên xe đều bị thương, trong đó có 2 người bị chấn thương cột sống, đang nguy kịch.

 

Cây thông nói trên ngã đổ cách địa điểm cây thông đổ vào 7 giờ sáng cùng ngày chỉ khoảng 200m đè chết chị Phùng Thị Thanh (SN 1978, giáo viên Trường THPT Trần Phú) khi đang chở con đi học. Con gái chị là Vũ Quỳnh Anh (học lớp 1 Trường Tiểu học Lê Quý Đôn) may mắn thoát chết. 

Tại Đắc Lắc, theo báo cáo của Ban PCLB và giảm nhẹ thiên tai đến chiều 29-9, toàn tỉnh đã có khoảng 550 căn nhà, trụ sở, trường học bị tốc mái, gần 1.000 ha lúa và hoa màu bị ngập nước. Nhiều đoạn đường vào các xã vùng sâu, vùng xa ở huyện M’Đrắc, Lắc bị cuốn trôi, khiến các xã như Cư Trang, Buôn Triết, Buôn Tría bị lũ bị cô lập.

Tại Quảng Bình, Lũ lớn nhấn chìm nhiều làng ven sông. Ngày 29-9, ông Nguyễn Ngọc Giai-Chi cục trưởng chi cục phòng chống bão lụt Quảng Bình cho biết, triều cường lên cao tới 3m cộng với mưa rất to đã làm lũ trên sông Nhật Lệ vượt mức báo động III. TP. Đồng Hới nhiều tuyến đường bị ngập lụt, một số làng sống ven sông bị nước nhấn chìm, đợt lũ của bão số 9 đã đạt mức lũ lịch sử năm 1991 tại TP. Đồng Hới khiến chợ Đồng Hới phải đóng cửa.

Bộ đội biên phòng đồn 185 di dời khẩn cấp tài sản người dân do triều cường.

Tại huyện Lệ Thuỷ, hàng ngàn hộ dân bị ngập trong mưa lụt,  lũ sông Kiến Giang vượt mức báo động II, và hiện đang lên nhanh. 3 xã vùng núi rẻo cao gồm Kim Thuỷ, Ngân Thuỷ, Lâm Thuỷ bị cắt đứt liên lạc hoàn toàn. Đường Hồ Chí Minh đoạn qua xã Thương Hoá bị ngập trong 1m nước. Mưa to đang gây lũ sông Gianh lên nhanh. Trước tình hình đó, ông Nguyễn Hữu Hoài-Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình đã hủy 3 chuyến công cán nước ngoài để ở lại địa phương chỉ đạo các huyện phòng chống bão lũ.

Mưa to, lũ lên nhanh, ngập nhiều nơi tại Quảng Bình

Chiều 29-9, gió tại Quảng Bình mạnh cấp 10, giật cấp 11, cấp 12, mưa to và rất to đã làm tốc mái hàng trăm nhà dân. Theo ông Nguyễn Ngọc Giai, Lệ Thuỷ, Quảng Ninh, Quảng Trạch, Tuyên Hoá, Minh Hoá sẽ hứng chịu cơn lũ to vượt mức báo động III, có thể vượt lũ lịch sử năm 2007. Triều cường cũng làm hàng trăm hộ dân các xã Quảng Phúc, cảnh Dương, Quảng Đông bị ngập lụt, bộ đội biên phòng đã di dời khẩn cấp hơn 200 hộ dân và tài sản vào đồn biên phòng 185 tránh lũ triều cường.

Tàu Hợp Thành 07 bị mắc nạn tại biển Lệ Thuỷ đã được Hải đội 2 Bộ đội biên phòng Thừa Thiên Huế cứu nạn và đưa vào bờ an toàn, tuy nhiên trước đó do sóng to, 2 thuỷ thủ đã rơi xuống nước mất tích khi tàu Hợp Thành 07 cách đất liền 17 hải lý, hiện 7 thuỷ thù tàu Hợp Thành đang được chăm sóc an toàn. Tàu hải đạt 18 cũng đã được biên phòng Quảng Bình cứu sống 9 thuỷ thủ đưa vào bờ an toàn.

 

NHÓM PV

object width="300" height="270"> 

Đi Tìm TRI ÂM !

Thứ tư, 10/12/2008 - 01:57:pm

Tri Tri tri kỷ là từ bắt nguồn từ câu chuyện Bá Nha Tử Kỳ.

Bá Nha là người đánh đàn rất giỏi. Tử Kỳ chỉ là người câu cá.
Nhưng chỉ có Tử kỳ nghe được tài đàn của Bá Nha thôi.
Khi Tử Kỳ chết, Bá Nha đập đàn và nói rằng trên đời này chẳng còn ai nghe được tiếng đàn ta nữa, Tri âm là vậy. Tri kỷ ý nói là người biết mình hiểu mình hơn ai cả.
Tri âm tri kỷ nói là bạn thân hiểu lòng nhau

Trong cng đng Yume , sau khi gia nhp thì ngoài tr phn gii thiu v mình , chúng ta đã có mc Kết Bn để mi ngày gp g thăm viếng nhau trên blogs bng cách viết lưu bút,comment hay c nhng phn nhn tin hay gi thư cho nhau , t đó  chúng ta thy bn bè tht gn gi , chân tình qua nhng li thăm hi , động viên hay chia x vi nhau v nhng băn khoăn trong cuc sng .


    Khi t Timnhanh chuyn sang giao din Yume khi còn là th nghim , thì tt c hu như xa l, nên vic gp g bn bè cũng khó khăn hơn , mi khi mun sang nhà mt người nào ta li phi tìm kiếm trong bn bè hay nhng entry trước đó có bn bè viếng thăm  để quay ngược li, nhng tưởng bn bè cũng xa cách ln , nhiu blogger chán nn vì giao din mi này kém thân thin và cũng khó x dng hơn , tht ra Nhà Qun lý Yumer đã tung ra tng ng dng để thăm dò dư lun ri mi hoàn thin dn dn , như ng dng Nht ký khi mmi ra mt b s phn đối d di ca mi người vì bao nhiêu chuyn riêng tư đều lôi tut ra Trình trước “bàn dân thiên h !” hin nay thì tình hình đã ci thin vì chúng ta có th xoá nhng hot động nào “ chế độ riêng tư


    Đến khi có ng dng “ TNG QUÀ” ra đời , sau khi x dng mi người đều thy thú v và đây là mt tin ích được hưởng ng nhiu nht .Hãy nghe mt nhn xét rt chân thành ca Johnje :” .Bt cht ngi nghĩ li t ngaày vaào timnhanh đến gi đaã nhn được rt nhiu mon quàa tht t thế gii o vàa c quaà o t nhng tình bn chaân tht.Cm ơn Yume đaã cho ra đời mt ng dng "quaà tng"ng dng nayà 8 chưa mt ln phn đối d di như nhng ng dng kháac trước kia..hi..hi..Vì tht long maà noi,đối vi 8 thì ng dng quaà tng d thương vô cuùng!

 Hay bn cht nhn được món quà với lời nhắn gởi :” k naày bàa y v, bt coi chaáu c ngaày ... trúuúng độc kế ri !!! ch ch được lang thang đêêm thôi - trua nay tranh th con mt mon gi mi nhaéâu, nhưng nh mua rượu đấy nha.” ca Anh doanhnhan , nhng tình bn tht cm động và thật là ấm lòng bkhi bạn chợt nhận được những lời thăm hỏi hay chia xẻ chân thành từ ở một người bạn nào đó dù có xa xôi mãi tận chân trời nào…

    Do đó , đi tìm “ TRI ÂM TRI KỶ “ở đâu xa, chính ở trong cộng đồng  chúng ta

    nhng người bạn chân thành mà chúng ta mỗi ngày có thể tìm gặp  trong cộng đồng Yume

âm

    Blog Trên Yume
    • Blog Nổi Bật
    • Blog Yêu Thích
    • Blog Mới