Blog
Các bài viết thuộc thể loại "Nhật ký"

Tổng số bài viết: 1

Sắp xếp theo: Hiển thị:

Đôi mắt !

Thứ ba, 25/08/2009 - 05:07:am

    Khi người ta gọi  " Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn " cho ta hình dung , bao nhiêu điều xảy ra chung quanh mỗi ngày sẽ lần lượt được đôi mắt ghi vào ký ức như một máy quay chậm , có khi là lưu lại trong tiềm thức ,có lúc thì thể hiện ngay trong giấc ngũ ...Và   đôi mắt cũng cho mọi người thấy ta đang nghĩ gì và có gì ở bên trong tâm hồn ...

    Hình như lúc nào thì đôi mắt cũng thường xuyên ghi nhận và bộc lộ những tính cách của con người : vui ,buồn ,thương , ghét , giận hờn...nên đối với ai đã trải nghiệm qua cuộc đời thì nó lại cho ta những ám ảnh từ quá khứ , những hoài niệm thật đẹp môt thời hay bao nghiệt ngã , khó khăn mà ta đã đi qua ...với tính trung thực của nó không thi vị hoá mà cũng chẳng bi quan và từ đó ta nhớ lại bao nhiêu " chuyện đời " mà ta đã trải qua , như một  kỹ niệm đẹp hay nổi dằn vặt ở cuối đời ...

    Và cũng từ đôi mắt mà ta có thể đón nhân những tình cảm từ những người thân yêu hay là m ột sự lạnh nhạt thường thấy , cho đến khi cảm thấy mình cần môt chút bình yên thì chỉ cần khép lại đôi m ắt để khỏi nhìn thấy hay suy nghĩ một điều  gì , lúc đó ta sẽ thật  êm đềm đi vào giấc ngũ  để sáng hôm sau khi thức dây , vừa mở đôi mắt đã thấy mọi vật vẫn như cũ , mọi vi ệc vẫn tiếp tục hoạt động không ngừng nghĩ ...chỉ có trong tâm hồn là còn lại bao xót xa cho số phận hay những nổi băn khoăn thường trực ...

    Ta yêu qúi , nâng niu đôi măt vì từ lúc chào đời nó mang đến cho ta thứ ánh sáng rực rỡ , những màu sắc hài hoà hay những khuôn mặt rât đỗi yêu thương , và theo thời gian đôi mắt cho ta bay nhảy, phiêu lưu trong bao sách vở để có một kiến thức mở đầu cho sự nghiệp , hay là cánh cửa mở rộng đón nh ận tình yêu hay một gia đình ấm áp, hạnh phúc !

      Cảm ơn đôi mắt của ta , vì đã mang lại cho ta niềm tin và hi vọng cho ta vững vàng bước đi và đứng vững giửa cuộc đời này  !

  

 

 
    Blog Trên Yume
    • Blog Nổi Bật
    • Blog Yêu Thích
    • Blog Mới