Thứ tư, 01/07/2009 - 09:33:am
Em hiểu được có những điều không thể...
Nên ngập ngừng cả những lúc nhìn nhau ,
Và thời gian sẽ thoáng qua mau ,
Cho bối rối khép hờ trên khóe mắt !
* * *
Em rụt rè trong caí bắt tay ,
Dù biết đó là chân tình chờ đợi ,
Không phải là những điều diệu vợi...
Vì đôi khi nó đã đến thật gần...
* * *
Em sợ nổi vui nào trong cuộc đón đưa ,
Mà hạnh phúc trong bó hoa tươi thắm ,
Có cả đôi mắt nhìn nhau say đắm ,
Và bầu trời phút chốc bỗng chao nghiêng ...
* * *
Em sợ đường về sẽ có nắng chứa chan ,
Nên bỗng dưng ước cơn mưa thật nhẹ ,
Để bên vai , em nói lời khe khẽ ,
Mưa trong em vẫn thấy nắng nồng nàn...
TranchuNgoc
30/06/2006