Thứ sáu, 19/06/2009 - 05:54:am
( Bài thơ dành tặng em trai Phương Nam )
Quê em có dòng sông hiền hòa ,
Mang phù sa về cho cây traí ngọt ,
Đồng lúa vàng trổ bông nặng hạt ,
Và những vườn cây trái xum xuê .
* * *
Trong tấm lòng em có một miền quê ,
Từ sâu thẳm cả khung trời nổi nhớ ,
Nên khi chợt trở về bở ngỡ ,
Thật nồng nàn cái nắng Phương Nam .
* * *
Có phải nơi này em mang lấy nghĩa nhân ,
Là cỗi nguồn cho chân thành cởi mở ,
Nên dù trải qua bao chặng đường gian khổ ,
Vẫn giữ mình trong sáng , thủy chung
* * *
Muốn nói với em bằng tất cả cảm thông ,
Vì chúng ta có một miền quê thuở nhỏ ,
Nên lần gặp nhau anh không bở ngỡ
Trong cái bắt tay và ánh mắt chân thành ,
* * *
Có lẽ duyên may tạo hóa sẵn dành ,
Lại gặp nhau giữa Saigon hoa lệ ,
Dù em là đứa con sinh ra xứ Nghệ ,
Còn anh ở tận vùng đất Bến Tre .
* * *
Có lẽ cuộc đời xích lại gần nhau .
Nên cảm thông nhau trong cùng nhịp đâp ,
Có lẽ trong cuộc đời bỗng dưng bắt gặp ,
Người em chân thành - tha thiết : Phương Nam !
TranchuNgoc
20/06/2009