Blog

Chị là ai mà nắm lấy tay em !

Chủ nhật, 13/09/2009 - 12:09:pm

    Có phải chị đến  từ hôm qua ,

  Trong giâc mơ êm đềm thât nhẹ ,

  Ru cả tình em bằng từng lời thật khẽ

  Thật êm đềm môt giâc ngũ ngon !

             *          *           *

Có phải chị là  một vì sao ,

Trên dãi ngân hà nghìn năm lâp lánh ,

Trao cho em niềm tin sau bao bất hạnh ,

Soi sáng con đường phía trước em đi ...

              *         *         *

Có phải chị là một thảo nguyên xanh ,

Là dòng suối trong lành dịu ngọt ,

Cho em môt tuổi thơ bất chợt ,

Trong những lo toan vât vả đời thường ,

               *          *          *

Có lẽ chị là một con đường ,

Cho em đến- em đi - và  cả khi dừng lại ,

Bằng những lời khuyên ân cần từng trãi.

Bằng cả chân tình rất đỗi yêu thương  !

                Tranchungoc

             16/09/2009

 

 

Các Bài Blog Khác Của tranchungoc
Blog cùng loại "Âm nhạc" trên Yume
Bình luận (5)
Hãy cho mọi người biết ý kiến của bạn đi nào!!!


Bạn có muốn bình luận cho bài viết này không?

Hãy Đăng ký / Đăng nhập để thể hiện ý kiến của bạn !!!