Thứ hai, 24/11/2008 - 06:55:pm
Có phải chiều nay em chợt nghe ray rứt ,
Vì nổi niềm thương nhớ chốn quê xa
Có những điều thiêng liêng chợt mất,
Nên bỗng dưng cơn mưa đến nhạt nhoà .
* * *
Có phải em đang suy tư -tình bạn ,
Chợt đến nồng nàn như cơn gió thoảng qua ,
Hay sẽ dịu êm như bài hát xưa nhảm chán
Mưa vẫn rơi trên thềm vắng hiên nhà ...
* * *
Có phải em vẫn thường hi vọng ,
Một cuộc tình sẽ đến với hương hoa ,
Và có lẽ em cũng từng vô vọng ,
Theo bao nhiêu lời hứa bay xa....
* * *
Dù chiều nay mưa cuối mùa chợt đến ,
Ta vẫn mong em gái được bình thường
Phải chăng có một niềm tin phép lạ ,
Cho mọi người chỉ biết yêu thương !
TCN
24/11/2008