Thứ bảy, 22/11/2008 - 06:38:am
Ta mãi lang thang trong vòng nhân thế ,
Nên đôi khi cũng thoáng lạnh lùng ,
Đường đi tới ,xa xăm - lẩn quẩn ,
Tìm mãi hư vô chỉ thấy chập chùng ,
* * *
Em còn đó nét duyên con gái ,
Dù đã qua một thuở xuân thì ,
Nên có lúc cũng chợt thầm tiếc nuối ,
Phút chạnh lòng- xa vắng ...đôi khi .
* * *
Ta còn đây, ngày đầu đông giá rét ,
Nghe xôn xao, sắp giáng sinh rồi !
Em âm thầm kiếp đời mỏi mệt .
Đón gió đông tìm chút hương đời !
* * *
Thôi cứ mãi âm thầm như tiếc nuối !
Khoảng đời rồi có lúc phôi pha ,
Em hãy lặng im như đá cuội ,
Chợt thấy hư vô trong dĩ vảng nhạt nhoà !
TCN
22/11/2008