Blog

Chiều thứ bảy, trời Saigon với những cơn mưa rào bất chợt , mưa tuy ngắn nhưng mỗi khi ào xuống thì đủ sức trói chân ta ngán ngại đi trên đường ,thế mà như đã hẹn trước từ dòng tin nhắn " Tôi sẽ vào Saigon vào ngày thứ bảy, và buổi chiều sẽ Đt để anh em mình họp mặt " thế mà vừa hơn 2 giờ trưa, trong cơn mưa đang nặng hạt đã nhận được tin anh vào Saigon buổi sáng và đang trên đường tới điểm hẹn... Dù vào Saigon với công việc riêng, nhưng lịch trình của anh cũng đầy kín và nối tiếp để gặp gỡ mọi người , anh đến gặp chúng tôi thật thân tình và đầy ắp tình cảm của người ở xa mới về , những câu chào hỏi, cái bắt tay và món quà đặc sản của TP Buôn-mê-Thuột làm chúng tôi ai nấy cũng phải cảm động, giọng anh đầm ấm và chân thành khi chủ động hỏi thăm từng người , tôi nhanh miệng để tìm hiểu thêm về anh và những câu chuyện trên Blogs , anh rất nhẹ nhàng và tận tình trong từng câu trả lời, có lẽ do anh cố tranh thủ thời gian hiếm hoi họp mặt :(chỉ hơn một giờ ...) mà vẫn tạo một không khí đầm ấm để trò chuyện...

  Điểm hẹn là quán café Lối Xưa với thiết kế thật đẹp và cổ kính , rất phù hợp với cuộc chuyện trò của chúng tôi, dù thời gian eo hẹp nhưng cũng đến kịp thời :Trần-chu-Ngọc, Dương-Tùng-Châu, Hồ-thanh-Nhung cùng Anh và một người em họ , không gian buồi chiều thật thú vị, với cơn mưa thật nhẹ và chúng tôi rôm rả chuyện trò ...

  Anh cho biết ,kỳ này anh vào Saigon cùng với đoàn cùa Hội văn-học nghệ thuật của nhiều tình cùng họp mặt và giao lưu về thơ văn trong một loạt chuyến đi về các tỉnh phía Bắc,Hanội, Thái bình..để sau đó sẽ về tỉnh Darlac quê anh trong những ngày sắp tới , Tôi trò chuyện để tham khảo thêm về tình hình hoạt động nghệ thuật thì biết rằng từ lâu anh là một nhà thơ sinh hoạt trong Hội VHNT tỉnh Darlac (mặc dù anh công tác ở T.U Darlac) , đã xuất bản 4 tập thơ và chuẩn bị ra mắt 02 tập thơ nửa trong thời gian tới, những chuyến đi giao lưu của anh thật thú vị vì có thể sinh hoạt với anh em văn nghệ sĩ khắp nơi và còn được đi tham quan nhiều thắng cảnh trong cả nước , Chiều nay anh có buổi giao lưu thơ ca bắt đầu từ 5 giờ và có thể tới nửa đêm, nên anh tranh thủ gặp chúng tôi để có giây phút thoải mái trò chuyện với những người bạn Yumer gặp nhau thường xuyên trên Blogs, và thân thích nhau như anh em ở ngoài đời...

 Gặp nhau trong niềm vui và tình cảm ngọt ngào, trò chuyện rôm rả và như không bao giờ dứt, nhưng cũng đến giờ anh phải đi đến chổ hẹn...Chùng tôi tiễn anhra xe khi trời lại chuyễn mưa, anh từ giã trong nụ cười thật tươi và cái vẩy chào thân tình như lời nhắn gửi sẽ còn gặp lại trong một ngày không xa..

  Ngày chù nhật 02/11/2008 anh vẫn còn ở lại Saigon và cũng hi vọng là sẽ có cuộc họp mặt thật vui, thật đầm ấm với cộng đồng Yume của chúng ta !

 

  

Các Bài Blog Khác Của tranchungoc
Blog cùng loại "Âm nhạc" trên Yume
Bình luận (11)
Hãy cho mọi người biết ý kiến của bạn đi nào!!!


Bạn có muốn bình luận cho bài viết này không?

Hãy Đăng ký / Đăng nhập để thể hiện ý kiến của bạn !!!