Thứ bảy, 11/10/2008 - 05:52:am
Ta trở lại biển xưa , chiều lặng lẽ ,
Mưa giăng ngang cho nổi nhớ ngập tràn ,
Lối đi quen còn laị con đường ,
Cùng dìu bước trong ngày hội ngộ !
* * *
Biển lặng im qua bao ngày bão tố ,
Như cuộc tình vẫn mãi mênh mông ,
Trong cõi riêng một kiếp bềnh bồng ,
Sẽ trôi mãi về nơi bờ bến lạ..
* * *
Ta trở lại ghềnh đá xưa hò hẹn !
Cũng một lần chứng kiến chia tay ,
Trời thật cao và chim vẫn cứ bay ,
Chỉ ngọn núi âm thầm đứng lặng .
* * *
Ta mơ đến một ngày ngập nắng ,
Bước em về , còn in dấu chân quen ,
Chợt lặng yên khi thành phố lên đèn
Để quá khứ sẽ trở về rất thực !