Chủ nhật, 05/10/2008 - 06:44:am
Em bay mãi về phương trời viễn xứ ,
Tìm đến nơi nào tránh rét phương Nam ,
Hay tìm cho mình một chỗ trú trong tim
Nơi ốc đảo hoang sơ xa diệu vợi !
* * *
Khi thức dậy , khoan khoái chào ngày mới !
Ánh bình minh sáng tỏ-sớm mai hồng
Cho quên đi số kiếp bềnh bồng .
Những đợt sóng phù du trôi dạt
* * *
Chợt nhìn lại, những gì được mất.
Đã qua đời như phút chốc rong rêu ,
Lời thì thầm : một kiếp để yêu !
Để nhận lấy : Một thời để chết
! * * *
Kỷ niệm xưa, có khi nào quên hết ,
Hay còn đây một tiếng thở dài...
Từng hoàng hôn em đứng đó miệt mài ,
Theo những cánh chim xa bay mãi...