Thứ sáu, 26/09/2008 - 06:16:am
Có một vùng quê mênh mông cát trắng ,
Ngày em ra đời biển lặng sóng yên ,
Xóm vạn chài ,bên dốc đá chênh vênh ,
Ngôi nhà nhỏ đơn sơ, mái lá
* * *
Quê em đó , biển Hà-Tiên thương quá !
Một vùng trời cho tuổi nhỏ bình yên ,
Bên gia đình hạnh phúc ấm êm ,
Dù cuộc sống muôn phần chật vật ,
* * *
Em lớn lên trong tình thương của đất ,
Nở hoa tươi trên sỏi đá khô cằn ,
Một ngày kia khi con tạo xoay dần ,
Em ra đi mang theo tình yêu của biển.
* * *
Dù phong -ba vẫn nụ cười thánh thiện ,
Em hoà mình vào cuộc sống tuổi thơ ,
Đem tình thương ấp ủ bao giờ ,
Trong đôi mắt hồn nhiên -yêu biết mấy !
* * *
Dù phương xa vẫn dõi theo chốn đấy ,
Như Hải-Đăng thao thức đêm dài ,
Quê hương ơi ! xinh-đẹp từng ngày ,
Với tất cả niềm thương-yêu đất mẹ !
TCN 26/8/2008