Thứ bảy, 30/08/2008 - 06:44:am
Trên môi em vẫn nụ cười rạng-rỡ ,
Là vô tình còn dấu những niềm đau ,
Từ xa người trong ngày tháng xanh xao ,
Vẫn chưa thấy con tim vui trở lại .
* * *
Xin lặng yên trong nổi buồn tê tái ,
Vẫn yêu người ,dù người đã phụ ta ,
Phút được gần là đã thấy cách xa ,
Như cơn gió vô tình qua phút chốc ,
* * *
Em sẽ thấy khung trời xanh như ngọc ,
Sẽ nhuộm hồng trọn tuổi ước mơ ,
Cho vàng thêm màu lá đợi chờ ,
Hay tím cả tình yêu thời thiếu nữ ,
* * *
Xin tình thôi ồn ào như sóng dữ ,
Cho em tôi giây phút lặng thầm ,
Dù biết rằng trong mối tình câm
Em sẽ mãi thành người chinh phụ !
( viết tặng em gái TT )

