Thứ ba, 24/06/2008 - 03:43:pm
Như một chân tình chưa muốn kể
Từ xa em -ta chạy trốn cuộc đời ,
Cho chút buồn khi vắng tiếng cười ,
Để chút nhớ khi không thể nào quên được .
* * *
Chuyện tình -yêu ,có ai mà biết trước ,
Sẽ ấm êm trong hạnh-phúc đời-thường ,
Hay sau này để lại những vết thương ,
Ngày tháng đó -vun đầy bao kỷ niệm !
* * *
Cho ước mơ sau bao ngày tìm kiếm ,
Là thiên-đường hay mộng ảo mà thôi !
Em chạy trốn người hay chạy trốn tôi ,
Sao cứ mãi loanh quanh trong quá khứ .
* * *
Tàn đêm trắng,ngồi một mình tâm-sự ,
Khi yêu ai -ta trao hết một đời !
Trên đường trần giờ chỉ có mình tôi ,
Đếm từng bước độc-hành trong sa-mạc !.
(Viết tặng bạn tôi...với lời chúc bạn sẽ tìm đuợc niềm vui trong cuộc đời...)