Thứ tư, 21/05/2008 - 07:22:am
Thoáng đó mấy mùa trăng đầy khuyết ,
Ta cùng trao-gởi mấy vần thơ ,
Tình bạn trong tôi chợt đến bao-giờ,
Sao thắm-thiết như từ lâu tri kỷ .
* * *
Cùng nắm tay tâm tình tế-nhị ,
Hay xẻ chia bao bối-rối đời thường ,
Có bao-giờ chợt thấy vấn-vương ,
Khi thoáng gặp nét đượm buồn trầm lặng
* * *
Thì bầu trời cũng có khi mưa nắng ,
Cuộc vui nào cũng có lúc hợp-tan ,
Nhưng chia tay sao lại quá ngỡ-ngàng ,
Trong phút chốc lại xa nhau quá đỗi ,
* * *
Tôi thầm hỏi có khi là quá vội ,
Khi một người ở lại-một người đi !
Bao lần họp mặt, đã chia ly ,
Nơi cõi khác có một lần nhớ lại
* * *
Những chân-tình sẽ ghi-nhớ mãi,
Bạn đi rồi ,tôi chỉ có mấy vần thơ ,
Sẽ nhớ nhau hoài hay một thoáng vu-vơ ..
Trong lưu-bút vẫn mãi ghi hình-bóng bạn !
(tặng các bạn Blogger Timnhanh đã xa-rời Blog )